Friday, April 6, 2018

Tháng Tư Và Em

Tháng tư có nắng xanh màu
cho hoa phương nở ngạt ngào mây bay
tháng tư em nhớ những ngày
một thời áo trắng tóc dài ngang vai

Tháng tư với ước mộng đầy
nhặt chùm hoa phượng trên tay nhớ người
bây giờ hai đứa hai nơi
ve sầu cất tiếng hát lời thở than

Tháng tư đến thật nồng nàn
mà tình đầu đã ngút ngàn dặm xa
hôm nay lối cũ em qua
bao nhiêu kỷ niệm vỡ òa trong tim

Tháng tư còn lại mình em
trường xưa còn đó mà quên nhau rồi
em cầm cánh phượng vừa rơi
bồi hồi lại nhớ một thời xa xưa.

Nguyễn Ngọc Tú Anh
Trà Vinh, 07/04/2018




6 comments:

  1. ghé thăm thơ phượng. chiều vàng đỏ linh lung đẹp nhé...

    ReplyDelete
  2. Dạ em cảm ơn thi sĩ Trường Đinh nhiều nhe! Chúc anh cuối tuần vui khỏe nhe!

    ReplyDelete
  3. Ghé thăm Tháng Tư Và Em; vẫn là những vần thơ thật dễ thương; dễ thương như (bé Ly Ly) vậy nhá...
    Ngày vui đùng đùng trong Tháng Tư nghen em cưng...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hiiii, dạ em cảm ơn chị Tú Trinh dễ thương nhiều nhé! Vui nhiều ngày mới nhe chị! 😘😍

      Delete
  4. Laura mến chào em Tú Anh, chắc Laura lớn tuổi hơn (nhìn hình) Laura trên ba bó rồi. Bài thơ tháng tư dễ thương wá, dễ thương như người đẹp vậy. Cảm ơn

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hiiii, dạ em cảm ơn chị Laura Huynh nhiều nhé, đã ghé đọc thơ và cho cảm nhận đẹp! Một ngày thật an vui nhé chị mến! 😍

      Delete