Có còn hờn còn trách nữa hay không
Trời bây giờ trời cũng đã sang Xuân
Mùa lạnh ngỡ lặng lờ qua khuất ngõ
Nắng vàng hanh rộn ràng lan khắp nẻo
Trời thanh trong man mác buổi Đông tàn
Cây bên đường che bóng mát thênh thang
Nàng Xuân đã reo vui cười tái ngộ
Người phương đó có còn đêm trăn trở
Kẻ nơi nầy thấp thỏm từng mùa qua
Giữa cách xa sợ lắm những phai nhòa
Giữa tình yêu ngại ngần bao dang dở
Anh hỏi em còn vững lòng mong mỏi
Một mùa tình ngan ngát thoáng hương bay
Một ngời ngời tin tưởng ở tương lai
Một sáng trong rộn ràng giăng trước mặt
Anh hỏi em còn tình anh thắm thiết
Còn hoang sơ từng năm tháng chia lìa
Còn bàng hoàng thời diễm ảo trôi qua
Còn luyến lưu thời vàng son xa xưa
Từ Tú Trinh
ghé thăm thơ đẹp. chiều mới, những mượt mà vui, Tú Trinh mến...
ReplyDeleteCám ơn Trường Đinh quý mến thân xưa đã vào thăm sớm nhá...
ReplyDeleteChiều thứ Bảy và Chủ Nhật (đều vui như nhau)... vui đùng đùng nghen...
Viết Cho Anh, lời thơ lãng mạn nhưng rất dễ thương, thật là hay. Xin chúc mừng tác giả.
ReplyDeleteXin cám ơn Thùy Nguyên Thảo rất nhiều đã ghé thăm đọc thơ thơ TTT (3T) và gởi dòng cảm nhận cũng rất đẹp, rất là dễ thương...
ReplyDeleteThứ Bảy; Chủ Nhật tươi hồng; TNT (2T) thân mến nhá...
"Anh hỏi em còn vững lòng mong mỏi
ReplyDeleteMột mùa tình ngan ngát thoáng hương bay
Một ngời ngời tin tưởng ở tương lai
Một sáng trong rộn ràng giăng trước mặt"
....
Toàn bài thơ của TTT đều rất dễ thương...Nhưng Già Thất thích nhất những câu trên...Cám ơn một bài thơ hay...Bravo....
Tú Trinh xin cám ơn nhiều lắm nha được Anh Tam Thánh Nhật Vũ ghé thăm đọc thơ và gởi cảm nhận lời (Khen) hay đẹp dễ thương quá đi thôi, thấy vui thích làm sao ấy...
DeleteCó Anh Nhật Vũ về VTN thường xuyên sinh hoạt chung cùng TTT thấy ấm lòng vô cùng...
Anh Già Thất Nhật Vũ có buổi chiều thứ Bảy thật thảnh thơi an lành; Anh Tam Tha'nh nghen...
Thơ hay lắm chị Tú Trinh dễ thương ơi, hiiii!
ReplyDelete