Thursday, April 26, 2018

Phượng Nở Mùa Thi

Em về có nắng theo sau
hạ sang trời đã đỏ màu phượng rơi
nhớ trường nhớ lớp người ơi
bạn bè sách vở một thời ngây thơ
còn đâu cái tuổi đợi chờ
tan trường ai ngó thẩn thờ bước chân
thơ tình trao vội giữa sân
đọc trang lưu bút để gần gủi nhau
bây giờ người đã về đâu
tháng năm xa cách nỗi sầu vương mang
hôm nay hè đến vội vàng
em đi lặng lẽ giữa hàng phượng xưa
nhớ người đọc lại bài thơ
chợt thương cái tuổi em chưa biết gì
ve sầu cất tiếng lên đi
cho em về với mùa thi ngày nào
gửi người năm cũ lời chào
tạ ơn năm tháng ngọt ngào bên nhau!

Nguyễn Ngọc Tú Anh
Trà Vinh, 21/04/2018


6 comments:

  1. ve sầu cất tiếng lên đi
    cho em về với mùa thi ngày nào
    gửi người năm cũ lời chào
    tạ ơn năm tháng ngọt ngào bên nhau! Một lục bát dễ thương gợi nhớ tuổi mộng mơ. Lời thơ gợi cảm và ngọt ngào ý nghĩa

    ReplyDelete
  2. "Em về có nắng theo sau
    hạ sang trời đã đỏ màu phượng rơi
    nhớ trường nhớ lớp người ơi
    bạn bè sách vở một thời ngây thơ" Bốn (04) câu thơ đầu của toàn bài thơ thật hay, thật dễ thương như bé Ly Ly dễ thương... nhưng vẫn gợi lòng người đọc một nỗi buồn man mác, nhẹ nhàng... như những vần thơ nhẹ nhàng của thi sĩ Nguyễn Ngọc Tú Anh vậy...
    Cám ơn Ly Ly đã post cho cả nhà cùng đọc thưởng thức bài thơ hay...
    Vui nhiều nhiều nha (bé Ly Ly)! :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hiiii, dạ em cảm ơn chị Tú Trinh dễ thương nhiều nè! Thứ 6 vui vẻ nhe chị! 😍😘

      Delete
  3. ghé thăm thơ đẹp. chiều đêm những linh lung vui...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dạ em cảm ơn nhà thơ Trường Đinh nhiều nhe! Chúc anh thứ 6 vui nha! 😊

      Delete