Friday, April 6, 2018

Một Ngày Ngơi Nghỉ


Hôm nay được nghỉ làm thong thả
Việc hảng việc nhà tạm gác qua bên
Giờ nghỉ ngơi thật quá đỗi thần tiên
Sao lại để mọi điều gây quýnh quáng

Sẽ bắt đầu bằng thời gian buổi sáng
Bên tách cà phê ngào ngạt thơm lừng
Một chút đậm đà một chút lâng lâng
Buổi sáng qua trong thanh nhàn an ổn

Và buổi trưa cũng thật đầy yên tĩnh
Nắng bên ngoài trong vắt với trời êm
Chút ánh hồng sưởi ấm cả không gian
Như sự sống bao trùm quanh vũ trụ

Chiều đã đến nắng bên ngoài cũng xế
Nhường lại bằng một cõi vắng im thinh
Phần cơm ngon và đơn giản thơm lành
Cũng trôi qua chút nhu cầu cần thiết

Buổi tối tràn dâng thân tình khôn xiết 
Người bạn đêm đêm luôn mãi cận kề
Mở Net lần tìm vào cõi quen mê
Từng tiếng thơ cho mạch sầu tuôn xả

Chút hân hoan từ tâm linh gội rữa
Lại lắng lòng nghe từng nỗi dịu êm
Trời mênh mông hằng vạn ánh sao đêm
Chiếu lấp lánh vào hồn ai thanh thoát

Giấc ngủ cơn mơ êm đềm tinh khiết
Dẫn đưa tôi vào tận mốc thời gian
Hồn miên man trong tâm thức bình an
Cả sự sống tôi một ngày ngơi nghỉ


Từ Tú Trinh


5 comments:

  1. Thêm 1 bài thơ hay cho ngày thứ 7 nè, hiiiii! Vui nhe chị thương! 😘😍

    ReplyDelete
    Replies
    1. This comment has been removed by the author.

      Delete
    2. Cám ơn Ly Ly nhiều nhiều nha...
      Tháng Tư với từng cánh Phượng trong lòng tay yêu dấu...
      (Nhặt giùm Tú Trinh một cánh xinh xinh nghen, (bé Ly ly) ơi)! :)
      (Beautiful Saturday & Sunday); em nhá...

      Delete
  2. thiệt là thích những vần thơ này, cái đam mê chữ nghĩa là đây. chiều nhẹ nhàng vui và những yêu thương đẹp hồng, Tú Trinh mến...

    "Hồn miên man trong tâm thức bình an
    Cả sự sống tôi một ngày ngơi nghỉ..." TTT

    "trái tim yêu xin được gởi tặng người
    và hoài vọng trao em niềm thanh thoát..." TĐ

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn (bạn thơ) thi sĩ Trường Đinh quý mến; đã (tương thông chút bình an) với Tú Trinh nghen! :-)
      Ngày thật đẹp, vui, an nhàn thứ Bảy; Trường Đinh nhá...

      Delete