Thursday, April 5, 2018

Lời Cho Tuổi Thần Tiên


Yêu dấu nhé, em là tia nắng mới
Nắng trong lành của một sáng bình minh
Lòng em thanh như ngọn gió bên mành
Hồn tinh khiết như hoa chưa tròn nụ

Yêu dấu lắm, tuổi thơ em vừa đủ
Để ngày ngày vẫn ca hát nghêu ngao
Để tung tăng như chim giữa trời cao
Để hớn hở vui đùa bên chúng bạn

Yêu dấu quá, đời em vừa tỏa sáng
Tuổi xuân hồng rạng rỡ giữa mùa tươi
Tuổi thơ ngây vẫn còn đó đầy vơi
Thời thơ ấu biết lấy gì sánh kịp

Tuổi nhỏ em, trái tim còn linh hoạt
Não cân em còn sáng suốt thông minh
Hãy an vui và chăm chỉ học hành
Hầu mai nữa trở nên người hữu dụng

Yêu dấu hỡi, em đang là nhựa sống
Là mầm non vừa nẩy lộc đâm chồi
Hãy thanh bình trong lớp tuổi yên vui
Tuổi nhỏ em chỉ một thời em nhé

Hãy trân quý, như tuổi hồng em đó
Hãy nâng niu niềm hạnh phúc xanh ngời
Một ngày nào tuổi nhỏ sẽ phai phôi
Em không phải thở dài trong nuối tiếc


Từ Tú Trinh



7 comments:

  1. Hihiii, chiều nay Tú Trinh mong trở về cùng tuổi thơ (xíu) nha, hihíii

    ReplyDelete
  2. "Yêu dấu lắm, tuổi thơ em vừa đủ
    Để ngày ngày vẫn ca hát nghêu ngao
    Để tung tăng như chim giữa trời cao
    Để hớn hở vui đùa bên chúng bạn"...
    .....
    Phải gọi tuổi Thơ là .."Tuổi Vảing"...mới Đúng ...Ôi! Những năm tháng thần tiên quá !...Chúc mừng Tú Trinh có thêm một sáng tác mới thật hay...Bravo !!!...

    ReplyDelete
  3. Ôi chao, cám ơn nhiều nhiều - merci beaucoup - Anh Nhật Vũ mến thương nha! Đúng rồi, Anh Tam Thánh ơi! Tuổi thơ cũng là tuổi vàng nữa đó! Trong quảng đời người; tuổi thơ là (tuổi đẹp nhất); (nếu có kiếp sau) Tú Trinh (nguyện chỉ có được tuổi thơ tuyệt vời nhất cũng đủ rồi)! Tú Trinh (nói thiệt đó)! Thương quý chúc Tam Thánh Nhật Vũ về VTN luôn thấy an vui, ấm áp, hạnh phúc và enjoy văn nghệ với cả niềm đam mê nhá! :)

    ReplyDelete
  4. Thơ hay quá chị Tú Trinh dễ thương ơi. Ngày mới vui nhe chị! 😘😍

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn nha (bé Ly Ly) ơi! Bài nầy (coi như) Tú Trinh (thương quý tặng Ly Ly) luôn vậy nhá, Ly Ly nhá...
      Ngày quê nhà sắp đến Hè vui vui nhiều nghen...

      Delete
  5. cái tuổi mơ còn đẹp mãi một đời, còn sống mãi trên dòng ký ức xa xăm tôi. đẹp mến quá Tú Trinh.

    - Tuổi xuân hồng rạng rỡ giữa mùa tươi...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn nhiều nhiều Trường Đinh ơi! - Dòng cảm nhận đẹp quá - Đẹp như giây phút hoài nhớ về (tuổi thơ - tuổi vàng) trong phần đời mỗi người; phải không ? :) :-)
      Ngày thật đẹp xinh, an vui; Trường Đinh thi sĩ tình thân quý mến nha...

      Delete