Monday, December 5, 2016

Anh Nơi Đâu

Trăng lung linh tàn cây rọi chiếu
Đỗ quyên cánh mỏng nhẹ đưa hương
Chim say giấc ngủ còn hoang mộng
Ngoảnh lại nửa đời - lỡ người thương...

Anh nơi đâu? Trăng vàng xuôi ngược...
Mỗi góc trời cũng một vầng trăng
Có thấy nhau? Đêm mơ chìm đắm
Dưới đáy hồ sâu trăng vẫn nằm...

Anh nơi đâu? Chừng nào mới biết!...
Tâm không bình như sóng đầy vơi
Cơn gió thoảng qua làm xao động...
Ngoài song chiếc lá nhẹ nhàng rơi.

Anh nơi đâu? Chừng nào mới nhớ!...
Cuộc đời không đủ dài để quên
Cho yêu thương miên trường vĩnh kết
Để mộng tình chắp cánh bay lên.

Ai thấy không? Người tôi yêu dấu
Lặng lẽ góc trời mỗi hoàng hôn
Để khi chia nửa vầng đôi ngã
Có kẻ hao gầy tuổi chờ mong.

Đêm nay sương lạnh như Đông cuối
Anh nơi đâu? Mờ khuất trời mây!...
Gió se lạnh buốt hồn đơn mỏi
Vẫn gửi lòng mơ - Ánh trăng đầy...

Nhã Trúc
Sài Gòn, viết ngày 27/10/2016


4 comments:

  1. Hahaha, hôm nọ Nhã Trúc hỏi em là ai nên Anh phải hát em là ai? để hỏi lại hộ Phan Mạnh Thu, bây giờ hỏi anh nơi đâu thì đúng rồi đó. Anh ở thành phố Arlington, TX của Hiệp Chủng quôc Mỹ. Thật thích 4 câu thơ cuối:"Đêm nay sương lạnh như Đông cuối
    Anh nơi đâu? Mờ khuất trời mây!...
    Gió se lạnh buốt hồn đơn mỏi
    Vẫn gửi lòng mơ - Ánh trăng đầy..."
    Cảm ơn Nhã Trúc và bé LyLy Nguyễn
    [img]http://tophinhanhdep.net/wp-content/uploads/2016/03/hoa-hong-tim-8-351x185.jpg[/img]

    ReplyDelete
  2. Anh Hai Nguyen ơi, hahaha, sáng sớm đọc comment của anh là cười tươi luôn, khỏi cần tưới nước, em cảm ơn anh nhiều nè.

    [img]http://g.vatgia.vn/gallery_img/17/nbx1452345888.jpg[/img]

    ReplyDelete
  3. Ai thấy không? Người tôi yêu dấu
    Lặng lẽ góc trời mỗi hoàng hôn
    Để khi chia nửa vầng đôi ngã
    Có kẻ hao gầy tuổi chờ mong.

    Đêm nay sương lạnh như Đông cuối
    Anh nơi đâu? Mờ khuất trời mây!...
    Gió se lạnh buốt hồn đơn mỏi
    Vẫn gửi lòng mơ - Ánh trăng đầy...

    Mình thích 2 đoạn thơ này

    ReplyDelete
  4. Em cảm ơn chị Phan Mạnh Thu nhiều nhe, đã đọc thơ và cho cảm nhận. Em chúc chị một ngày thật vui và ấm áp nhe chị.
    [img]http://dienhoa24.com.vn/files/anh-bai-viet/hoa-tulip-ha-lan.jpg[/img]

    ReplyDelete