Tuesday, February 23, 2016

Nhớ tình xưa

(thập thủ liên hoàn thuận nghịch độc)

Sang hè ngõ mới nắng khô cây
Chợ trước người đông phố sớm ngày
Vàng nhẹ ánh dương vầng sáng rộ
Trắng mờ sông Huế cảnh thêm say
Loang đầy bóng ảo hương đồng vọng
Lặng khuất thuyền chao sóng nước gầy
Dang dở chuyện tình sầu lữ khách
Ngang đò bến cũ nhớ nơi đây

Đây là cảnh vắng bến đò ngang
Khách đợi đêm buồn tiếng thở than
Gầy yếu bước chân neo gậy trúc
Dật dờ sương khói phủ hoa vàng
Say cùng rượu đắng môi tê tái
Mộng với trăng sầu lệ chứa chan
Ngày dứt phố khuya đèn lặng tối
Cây trơ lá úa cảnh thu tàn

Hoang lầu cảnh rụng lá vàng cây
Khách vãng đường khuya đã hết ngày
Ngàn tím phượng buồn hoa nụ úa
Khói mờ sương lạnh giấc mơ say
Vang thầm tiếng vọng đàn vương vấn
Muộn khuyết trăng phai bóng héo gầy
Loang trắng ánh mây đưa ngọn gió
Tàn thu dấu cũ cảnh còn đây

Đây vẫn cảnh chiều biển sóng loang
Bến sau thuyền gợn nước dâng tràn
Gầy trăng ánh khuyết đèn hiu hắt
Lặng khẽ màn sương khói vội tan
Say mãi giấc mơ lòng nhớ gợi
Loạn điên tâm oán nỗi sầu mang
Ngày vơi tháng muộn tình xa cách
Cây lá phủ buồn cảnh trước sân

Sân trước ngập vàng lá phủ cây
Cảm hoài thu muộn thức đêm ngày
Loang đầy lệ đắng tình ai oán
Lặng khuyết đêm mơ giấc thoảng say
Đan vội áo len màu tím nhạt
Lặng thầm môi mặt nét mi gầy
Tàn tro hạt nhớ hồn mê mải
Ngân tiếng vọng buồn thương vẫn đây

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
02.2016

No comments:

Post a Comment