Friday, November 6, 2015

Biển nghìn trùng

Biển hát nghìn trùng ru sóng đêm 
Biển nói vạn lời ta yêu em 
Biển của hồn người trong cõi nhớ 
Hoang mê những giây phút cuồng si 

Biển vắng một chiều thu biệt ly 
Quay về đâu khi em ra đi 
Quay về đâu cho ngày quên hết 
Những nỗi đau chôn tận đáy lòng 

Ôi , bao giờ thì biển sẽ cạn 
Và con thuyền đắm sẽ trồi lên 
Ta sẽ không còn mang nỗi nhớ 
Tình yêu này mãi mãi còn em

Biển vẫn mỗi ngày khoe sắc xanh 
Và cát trắng thôi còn muộn phiền 
Hoa vết thương hồn em lành lặng 
Ta yêu em , yêu đến tận cùng .....

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp 

11.2015

2 comments:

  1. Đọc bài thơ thật thích nhưng lại không biết viết thích gì vì Hà Lan Phương không giỏi làm thơ. Những câu thơ của anh Nguyễn Chí Hiệp nghe thật hay lạ như:
    Biển hát nghìn trùng ru sóng đêm
    Biển nói vạn lời ta yêu em
    Biển của hồn người trong cõi nhớ
    Hoang mê những giây phút cuồng si. Nếu các ông chồng nào cũng nói những lời như biển thì những bà vợ trên thế gian thật là hạnh phúc. Chồng Hà Lan Phương cũng là biển Hihihi. (anh Hải).
    [img]http://www.anhnendephd.com/vn/anh/hinh-nen-thien-nhien/file/thumb/450/253/635058935.jpg[/img]

    ReplyDelete
  2. Biển thực bao la , tâm hồn nhạc sỹ , thi sỹ thì ai cũng như biển vậy .. rất bao la và cũng đầy những biến động

    Chúc anh chị và các bạn vui khỏe
    Thân ái
    Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp

    ReplyDelete