Thursday, November 19, 2015

Bàn tay hạnh phúc

Bàn tay thuở nào ấp trong tay
Cuồng si cõi mộng tình đêm này
Ta dìu em vào trong điệu nhạc
Nghe trái tim lặng giữa cơn say

Bàn tay đưa em qua tháng ngày
Mỏi mòn bước chân gầy đêm nay
Vùng thương có làm bờ môi ấm
Ngọt ngào nụ hôn tình là đây

Hãy yêu như một lần có thể
Ngày đi tới lặng lẽ thu qua
Mùa đông thiết tha vùng kỷ niệm
Nơi đâu bóng hình em ngọc ngà

Bàn tay duỗi trên ngàn nỗi sầu
Thế giới này xin hãy gọi tên nhau
Thế giới này tình ơi giữ lấy
Ước mơ và hạnh phúc bền lâu

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
 11.2015

2 comments:

  1. Bàn tay đưa em qua tháng ngày
    Mỏi mòn bước chân gầy đêm nay
    Vùng thương có làm bờ môi ấm
    Ngọt ngào nụ hôn tình là đây
    Đông Hoà Nguyễn Chí Hiệp đã trình bầy thật trau chuốt bàn tay dìu đưa em trên đường đời. Tôi không biết nói gì hơn cảm ơn anh với bài thơ nói lên đầy tự sự của nam nhi với đôi bàn tay tạo dựng hạnh phúc
    [img]http://img.v3.news.zdn.vn/w480/Uploaded/wyhktpu/2015_02_04/hoa_hong_vanga.jpg[/img]

    ReplyDelete
  2. Anh Nguyễn Hải
    Xin cảm ơn anh về nhận xét , chúc anh nhiều sức khoẻ và có nhiều niềm vui
    Thân ái
    Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp

    ReplyDelete