Monday, September 14, 2026

Slow rock: YESTERDAY ME

 

AI Music Suno & thơ Trường Đinh


Sáng vừa lên, năm ngón gầy mở cửa

Đôi chân xưa bước xuống trên đất chiều

Hạt bụi xanh len mình theo giầy cũ

Dẫn vào đời mỗi nhốn nháo, quạnh hiu


Ta đêm qua, nhìn tóc mà luyến nhớ

Như lá sương vừa trở giấc trên cành

Dấu lệ buồn, lùa theo về quá khứ

Nỗi guộc gầy chợt úa lạnh, mong manh


Cánh chim bay trong nắng chiều, gió cuốn

Em nhìn đời, đôi mắt thấy mà thương

Ngày lướt nhanh, vẽ mình trên nắng muộn

Ta sống hiền, tay dìu nắm bàn tay


Người muôn nét những vàng đen trắng đỏ

Em trở về đã nhợt nhạt bàn tay

Cây bông giấy, màu rụng rơi trước ngõ

Quá nỗi mừng để tiếc nuối xa xăm


Ai chẳng biết mảnh chiều đã bay lướt

Gió lên non rồi xuống tắm sông dài

Nhánh rêu rong trên cánh đồng sướt mướt

Buổi hồn nhiên đã bạc cánh thời gian


Rường thơ vụn, ta viết hoài nẻo vắng

Vừa thấy trăng, biết đó chính là trăng

Phút giây này, xin quý màu giấy trắng

Để đêm tàn không bôi xóa tâm tư


Cánh chim bay trong nắng chiều, gió cuốn

Em nhìn đời, đôi mắt thấy mà thương

Ngày lướt nhanh, vẽ mình trên nắng muộn

Ta sống hiền, tay dìu nắm bàn tay


Ngày lướt nhanh, vẽ mình trên nắng muộn

Ta sống hiền... 

Tay dìu nắm bàn tay...




No comments:

Post a Comment