Friday, May 4, 2018

Tình Yêu Người


Tình yêu Người 
nằm sâu trong ký ức
theo cùng mùa
cùng năm tháng qua đi
tình yêu Người
dù ngàn khơi hun hút
vẫn còn đây
từng kỷ niệm xuân thì


Tình yêu Người
thuở đầu đời con gái
Ướp tình thầm
vào những tối trăng thanh
giấu tình hồng
vào giữa lòng trang sách
tẫm tình đầu
bằng ngan ngát hương xuân


Tình yêu Người
thuở đầy vơi nẻo mộng
tuổi băng trinh
phấn bảng với sân trường
tuổi bướm hoa
thẩn thơ cùng gió nắng
tuổi thơm lành
như trái đẫm màu xanh


Tình yêu Người
từ môi mắt tinh anh
chân sáo tung tăng
ngày hai buổi học
tình yêu Người
từ hồn nhiên lí lắc
hồn trắng trong
chưa mộng mị xa vời


Tình yêu Người
từ một thoáng chơi vơi
chút bâng khuâng
nỗi nhớ buồn vớ vẩn
tình yêu Người
từ một chiều hanh nắng
bước chao nghiêng
bởi ánh mắt xa nhìn


Tình yêu Người
từ một sáng bình minh
ứng trước gương
ửng hồng đôi má thắm
tình yêu Người
từ những lúc chiều buông
ếm ngàn sao
thả hồn theo mông vắng


Tình yêu Người
lạc loài trong nẻo đợi 
thuở tình buồn
nhen nhúm giữa tim say
tình yêu Người
khởi nguồn bằng bất hạnh
ánh rơi tình
trên giấc mộng đầu tay



Từ Tú Trinh




8 comments:

  1. Tình yêu người hay quá chị Tú Trinh dễ thương của em ơi! 😍😘

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ui da, lại (bắt hụt bé Ly Ly) nữa rồi, ôi chao! Hihii
      Ngày mới thật đẹp, thật vui, thật hạnh phúc nha; Ly Ly thương thương...

      Delete
  2. ghé thăm thơ đẹp, rất ấn tượng. đếm ngàn sao thả hồn theo mê đắm... chiều vui vui thơ, Tú Trinh mến.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn nha Trường Đinh ơi, vâng, đếm ngàn sao thả hồn theo (say đắm), hay lắm TĐ, T3 xin cám ơn, lần nữa, hihii, Chiều thong dong vui thơ, TĐ! :)

      Delete
  3. "Tình yêu Người
    từ một sáng bình minh
    đứng trước gương
    ửng hồng đôi má thắm
    tình yêu Người
    từ những lúc chiều buông
    đếm ngàn sao
    thả hồn theo mông vắng"
    .........
    Tình Yêu Người...Ôi chao hồn nhiên-mộng mơ và dế thương quá Em Gái 3T ơi...Chúc mừng một bài thơ trẻ trung yêu đời....Cám ơn Tú trinh đã cho thưởng thức thơ hay...
    [img]http://www.nhatvustudio.com/flash/Thankyouredroses.gif[/img]

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ôi chao, Tú Trinh xin chào vui Anh NS tài danh Nhật Vũ Tam Thánh mến thương nha! :) Và vẫn cám ơn rất nhiều Anh Già Thất đã có lời Khen khích lệ cho bài thơ (xiu xíu) của em gái 3T, Tam Thánh có buổi chiều đẹp xinh, tươi thắm nhé...

      Delete
  4. Tình yêu Người
    lạc loài trong nẻo đợi
    thuở tình buồn
    nhen nhúm giữa tim say
    tình yêu Người
    khởi nguồn bằng bất hạnh
    đánh rơi tình
    trên giấc mộng đầu tay"Nếu yêu người khởi nguồn trong bất hạnh
    Đánh rơi rồi, nhặt lại có sao đâu" Hahaha Ngày xưa anh đánh rơi tình một lần rồi đi tìm, tìm hết ngày này đến ngày khác rốt rồi nhặt được HLP và nhặt lại được tình tuyệt vời em ạ. Thương chúc em luôn an vui và hạnh phúc nhé em gái của anh chị

    ReplyDelete
    Replies


    1. "Nếu yêu người khởi nguồn trong bất hạnh
      Đánh rơi rồi, nhặt lại có sao đâu" Hahaha Ngày xưa anh đánh rơi tình một lần rồi đi tìm, tìm hết ngày này đến ngày khác rốt rồi nhặt được HLP và nhặt lại được tình tuyệt vời em ạ,
      ..............
      Ôi chao, Anh Hải, hihiii, Chị Yêu ơi, có nghe Anh (nói) gì không, cảm động và hạnh phúc quá Chị HLPhương của em nhỉ ??? Cám ơn Anh Hải cho comment rất vui, em gái đọc cười vui vui suốt buổi chiều thứ Bảy, hihii, Anh Chị mến thương có thật nhiều niềm vui trên đất quê nhà; Anh Chị nhé...

      Delete