Saturday, May 12, 2018

MƯA GIÓ PHU THÊ

Nằm lại đây. vết thương tình người
Nằm lại đây. hắt hiu phận đời
Nằm bên người. chiều mây hoen tím
Mờ xa người. mặc tình rong chơi.

Rồi mưa sa. bão giông đầy trời
Rồi hanh hao. nhớ quên giọng cười
Chiều không em. thềm xưa quạnh vắng
Ngoảnh mặt tình. chờ nụ tinh khôi.

Chìa tay nầy. quán đời lữ khách
Bày bán mua. đợi gió trăng lên
Ôm mặt cười. hay em đang khóc ?
Khóc cũng thừa. kiếp thuyền lênh đênh.

Nằm lại đây. chiếu chăn gọi mời
Nằm lại đây. khúc nôi cạn lời
Nằm bên trời. hồng hoang rụng trắng
Nằm bên người. thoắt giờ ra khơi.

Rồi đêm qua. bóng chim nhạn về
Rồi quanh em. gió mưa bộn bề
Đau một đời. đàn bà đã cũ
Đau câu thề. nguyện đời phu thê.

Chu Thụy Nguyên.

6 comments:

  1. "Nằm lại đây. vết thương tình người
    Nằm lại đây. hắt hiu phận đời
    Nằm bên người. chiều mây hoen tím
    Mờ xa người. mặc tình rong chơi."Bốn câu dạo đầu đã thấy hay. Bài thơ như tâm sự một cuộc tình. Nhà thơ Chu Thụy Nguyên đã viết một cắch lãng mạn từng câu chữ
    [img]https://media.ngoisao.vn/resize_580/news/2015/11/19/huong-dan-cam-hoa-va-thuyet-trinh-cam-hoa-20-11-3-phunutodayvn-ngoisao.vn.jpg[/img]

    ReplyDelete
  2. Thật hạnh phúc khi được xem đọc bài thơ tuyệt hay!
    Cám ơn nhà thơ Chu Thụy Nguyên! Cám ơn Anh Hải cho cơ hội cả nhà thưởng thức bài thơ quá hay! Cả nhà có buổi chiều bình an nhé...

    ReplyDelete
  3. Bài thơ thật hay nhà thơ Chu Thụy Nguyên ơi! Cảm ơn anh đã cho thưởng thức nhé!

    ReplyDelete