Friday, May 18, 2018

MẶT TRỜI LÊN GIỮA TUYẾT.



Em ngồi xếp lại tuổi thơ
Xếp từng hư ảo xếp bờ tình phai
Để anh xếp hộ u hoài
Xếp trăng riêng gió, xếp ngày riêng năm

Xếp chờ, mưa đã lâm râm
Xếp trông, ngồi, đứng lặng thầm xốn xang
Xếp tình trên cánh đồng hoang
Xếp mưa riêng nắng hai hàng lệ rơi

Xếp chiều đông tuyết tơi bời
Áo em trắng xóa rối bời thơ ca
Xếp theo gương lược mượt mà
Cho dung nhan chín ngọc ngà sử thi

Xếp thêm lời thốt nhu mì
Để còn trăng gió dã quỳ đong đưa
Xếp dăm nốt nhạc dư thừa
Làm nên tình khúc thương trưa nhớ chiều

Xếp hoàng hôn ngã liêu xiêu
Xếp dòng sông chảy cợt trêu chân cầu
Xếp bồng bềnh tuyết rơi mau
Mặt trời lên bỗng rầu rầu rét run…


Chu Thụy Nguyên
       ( 2009 )

Hà Lan Phương




Thơ: Chu Thụy Nguyên
Phổ nhạc & Trình bày: Hà Lan Phương

8 comments:

  1. ghé thăm nhạc thơ đẹp. tiếng hát thương. chiều vui vui những thân ái gần...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn Trường Đinh, rất đúng, bỗng dưng thấy gần lại...

      Delete
  2. Em ngồi xếp lại tuổi thơ
    Xếp từng hư ảo xếp bờ tình phai
    Để anh xếp hộ u hoài
    Xếp trăng riêng gió, xếp ngày riêng năm
    Lục bát thật dễ thương

    ReplyDelete
    Replies
    1. Rất cám ơn Lan Huynh. Wow ! Được khen nở mũi quá đây. Chúc vui.

      Delete
  3. Cảm ơn em Lan Huỳnh, bài thơ và bài nhạc được post bên honque.net đã lâu (2009)
    [img]https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTyVQYn3k689VEadP-8DGAKJqC_e5Zzr_svZsPDogK_QYgA5Yiz[/img]

    ReplyDelete
    Replies
    1. Rất cám ơn Vườn Thơ Nhạc, cám ơn chị Hà Lan Phương, anh Nguyễn Hải. Đây là một kỷ niệm đẹp của tôi vào năm 2009 khi lần đầu một bài thơ của mình được phổ nhạc.

      Delete
  4. Nhạc thơ hay, tiếng hát thân thương hay, hiiii!

    ReplyDelete
  5. Ghé đọc bài thơ hay tuyệt của nhà thơ Chu Thuỵ Nguyên và dòng nhạc tuyệt vời, giọng hát nồng nàn mê đắm của Chị ca nhạc sĩ Hà Lan Phương !!! Xin cám ơn Toàn ban đã cho cơ hội cả nhà thưởng thức và mến chúc buổi chiều an vui nhé! :)

    ReplyDelete