Wednesday, May 2, 2018

BẢN TÌNH CA THÁNG NĂM

BẢN TÌNH CA THÁNG NĂM



Em muốn viết bản tình ca tháng Năm
Bản tình ca có phượng hồng rực rỡ
Bằng lăng tím vì vẫn còn nhung nhớ
Mùa Hạ xưa...thuở ấy...góc sân trường.

Tháng Năm về cùng bao nỗi vấn vương
Thuở mực tím trang vở hồng...lưu bút
Con đường xưa nơi chúng mình chung bước
Vẫn còn đây lời thề hẹn hôm nào.

Tháng Năm rồi sao lòng cứ chênh chao
Hạ đã sang nắng vàng con phố nhỏ
Muốn níu kéo chút tình xuân còn đó
Tuổi mười lăm sao mãi...tím bằng lăng.

Hạ về rồi sao lòng cứ bâng khuâng
Cứ rạo rực, cứ xốn xang, nhung nhớ
Gửi tình thơ vào tháng Năm muôn thuở
Cứ nhịp nhàng hát mãi... bản tình ca.

Hà Nội 1.5.2018
Minh Nguyệt.

4 comments:

  1. Bài tình ca tháng năm của em thật đẹp ướt át rực rỡ vì có Phượng hồng, có Bằng lăng tím và có có cả nàng thơ tuyệt vời xinh đẹp duyên dáng

    ReplyDelete
  2. ghé thăm Minh Nguyệt. mỗi tháng một bài thơ đẹp. chiều vui vui nghen...

    ReplyDelete
  3. Ghé thăm đọc thơ Hay (BẢN TÌNH CA THÁNG NĂM) của thi sĩ Minh Nguyệt đẹp xinh! :)
    Chiều đêm vui nhiều nha chị MN mến thương...

    ReplyDelete
  4. Cám ơn MN đã cho thưởng thức bài thơ hay...
    [img]http://www.nhatvustudio.com/flash/Thankyouredroses.gif[/img]

    ReplyDelete