Saturday, May 5, 2018

Đất Quê Xưa


Đất quê xưa một thời trong trí nhớ
Còn thơm lừng hương đất nước thân yêu
Kiếp tha phương miệt mài chưa xóa dấu
Đất quê nhà chan chứa nghĩa tình sâu

Thời gian dẫu hanh hao từng diễm ảo
Từng chặng đời hoa gấm dõi trăng sao
Thời gian dẫu bôn ba đời viễn xứ
Vẫn trung trinh từng kỷ niệm quê nghèo

Màu đất xưa vẫn xanh ngời tươi thắm
Vẫn muôn trùng biêng biếc cõi lòng ai
Dù bước chân đã xa dần xa ngái
Dù chia lìa xao xác mắt mi cay

Thì hương đất quê còn luôn ngan ngát
Dưỡng nuôi từng vùng ký ức chưa nguôi
Thì trăm năm hay sẽ là muôn kiếp
Đất quê xưa nồng ấm mãi tim người


Từ Tú Trinh




10 comments:

  1. ghé thăm thơ đẹp. chiều vui bờ viễn xứ, Tú Trinh mến...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn nhiều nhiều Trường Đinh ghé đọc thơ TT; buổi tối an vui, TĐ nghen! :)

      Delete
  2. "Thì hương đất quê còn luôn ngan ngát
    Dưỡng nuôi từng vùng ký ức chưa nguôi
    Thì trăm năm hay sẽ là muôn kiếp
    Đất quê xưa nồng ấm mãi tim người"...
    ...
    Quê hương ơi ruộng đồng ơi!...Tôi sẽ về...Tôi sẽ về với Mẹ mong con...Bởi ra đi hồn vẫn ở quê...Mãi vẫn ở quê...Rất thưởng thức áng thơ chất chứa yêu thương quê hương của 3T...Bravo

    [img]http://www.nhatvustudio.com/flash/votay_01.gif[/img]

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn lắm luôn Anh Tam Thánh Nhật Vũ quý thương ơi! Đã ghé thăm (sớm) đọc thơ em gái 3T nghen! :) Anh NV có buổi tối CN ấm vui, an lành nhá...

      Delete
  3. Thơ chị Tú Trinh hay quá à, hiiii! Vui nhiều cuối tuần nhe chị thương ơi! 😍😘

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn (bé Ly Ly) mến thương! chúc (bé) luôn vui, đẹp, dễ thương và hạnh phúc thật đầy (bé nhé)! :)

      Delete
  4. "Thì hương đất quê còn luôn ngan ngát
    Dưỡng nuôi từng vùng ký ức chưa nguôi
    Thì trăm năm hay sẽ là muôn kiếp
    Đất quê xưa nồng ấm mãi tim người."

    Đất quê xưa giờ tang thương thê thảm,
    người hại người vì lợi chẳng lương tâm
    Cho dẫu ai lòng ái quốc bội phần
    cũng đành chịu ngồi bó tay than vãn
    Đất quê giờ ngập lụt cùng hạn hán
    bởi bạo quyền thu vét chẳng chi ra
    Bao dân oan phải sống kiếp không nhà
    Hỡi cao Thiên có còn đôi tròng mắt

    ReplyDelete
    Replies

    1. Cám ơn Anh Trần Bền đã ghé đọc thơ TTTrinh nha! :)
      Anh TB ơi, Đất quê xưa (một thời trong trí nhớ)! - Đó thuộc về (ký ức tốt đẹp nhất ý nghĩa nhất (trong phần đời TTT); của cả đời người! :) Mến chúc Anh Trần Bền buổi tối CN thật nhiều an vui nhé...:)

      Delete
  5. Cao Thiên dĩ nhiên không còn đôi mắt
    Nên đất trời sụp đổ nước Việt ta
    4 ngàn năm cũng một cõi ta bà
    sắc tức thị không không là tất cả
    Việt Nam ơi nõi đau này buông thả
    Ngàn đời sau biết còn có quê hương
    Ngẫm suy lại cũng chỉ một vô thường
    Vạn vật rồi cũng tan vào hư ảo

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ôi chao, Anh trai đã ghé thăm và đọc thơ chia sẻ cảm nhận (bằng thực tế) chứ hông phải (bằng trí nhớ) trong bài thơ (Đất Quê Xưa) của TTT! :) Cám ơn Anh trai nhiều thiệt nhiều và cho em gái (gởi lời chào thăm Chị HLPhương tài năng, xinh đẹp, dễ thương) Anh nhé! :) Anh Chị của em có buổi trưa quê nhà thật đẹp xinh, tươi thắm nghen...

      Delete