Khai bút đầu năm Mậu Tuất 2018
Xuân Quê
Mùa xuân về quê cũ
có nắng ở trên cao
có mai vàng đua nở
quê hương sao ngọt ngào
Em đi qua đồng ruộng
xa xa là núi rừng
một bầu trời xanh ngát
giữa em và mùa xuân
Có con chim đang hót
bài tình ca tháng năm
có lời ai đang hát
trên bước em âm thầm
Em yêu ngày nắng gió
trên từng nẻo đường quê
em yêu màu xanh lá
trên những lối em về
Mùa xuân sao đẹp quá
nụ cười em chơi vơi
và chút hồng trên má
quê em xuân tuyệt vời!
Nguyễn Ngọc Tú Anh
Ao Bà Om, 16/02/2018 (Mùng 1 Tết Mậu Tuất)
Photographer: PhuLe Huynh
Model: Nguyen Ngoc Tu Anh
Thơ là đóa hoa nở màu trong tim nhớ. Nhạc là cánh gió đưa hương hoa
vào hồn những vương vấn hoài mong. Trên vườn hoa thơ nhạc, có bóng
chữ du dương với cảm điệu hòa giao, có tiếng hát thương nhẹ vang làn
gió mộng, chìm vào tâm tư lắng đọng, để mãi còn đây dư âm về trên
từng phím nhạc lòng mênh mông.
Biển nhạc trên hoa thơ
Dìu nhau về chung lối
Trên cung đàn ước mơ
Lời yêu theo sóng gọi
Vỗ tìm bờ ngẩn ngơ...
Trường Đinh
Pages
Giới thiệu Tú Anh Store - Mỹ Phẩm Hàn Quốc
Những Trang Nhạc Thân Thương
Những Trang Thơ, Nhạc Liên Kết
lời khai bút đẹp quá. Tết vui vui nhiều...
ReplyDeleteTrường Đinh cũng khai bút ngày Tết 1 nè...
ReplyDeleteViệt Nam Ngày Mai
Việt Nam ngày mai đã không còn ai nhớ
bởi máu xương người là thuộc địa ngoại bang
sợi tóc bạc màu trên mái đầu tan vỡ
tiếng nói cháu con lại bập bẹ Tàu Man
người trốn chạy người đến bờ hoang xứ lạ
giọt lệ đêm hờn, tìm về Cửu Long Giang
mà sao tên sông cũng đổi làm tên khác
lạc nẻo phương nào để làm kẻ đi hoang
Việt Nam ngày mai đã không còn ai nhớ
tên quê hương mình đã xóa nát biển Đông
chốn xưa cội nguồn, xác hồn về đâu gởi
em hỏi chào tôi bằng ngôn ngữ xứ nào
đời được làm người, nỗi buồn gì đau nhất
khi Mẹ Cha già khóc gọi đất trời xưa
mà sao chỉ thấy mắt đen sầu chất ngất
nhang khói mờ lòa trên mảnh đất quê hương
Việt Nam ngày mai đã không còn ai nhớ
lỗi bởi vì ai đã làm nhục giống nòi
tủi phận đời mình, hát khúc sầu muôn thuở
hỏi tôi người gì, có phải là Việt Nam
chiều nay lệ chảy, tràn về sông nước cũ
quyển sách năm xưa có tên gọi quê nhà
đã chìm khuất vội giữa kiếp đời mưa lũ
hỡi Việt Nam ơi, xin sống lại ngày mai
Trường Đinh
UK, sương mù già 2018
- viết chiều 16 tháng 2 năm 2018
Dạ em cảm ơn anh Trường nhiều nhe! Bài thơ của anh hay lắm! Mùng 3 Tết thật vui nhé anh Trường mến!
DeleteBài khai bút dễ thương củy Ly Ly Nguyễn và bài khai bút thấm lòng người của Trường Đinh đều tuyệt vời của đầu năm. Trường Đinh ơi ! Em accept invitation lại hộ anh nhé. cái cũ nó biến đâu mất rồi. Chúc tết cả hai
ReplyDeletecảm ơn anh Hải. Tết vui nhiều. sức khỏe đẹp anh và những an bình thành công như ý...
DeleteHiiiii, dạ em cảm ơn thầy của em nhiều nè! Mùng 3 Tết vui khỏe nhe thầy!
DeleteBài khai bút tuyệt hay...
ReplyDeleteMùa Xuân hạnh phúc an vui và mọi điều như ý...
Ly Ly Nguyễn dễ thương nha!:-)
Hiiii, dạ em cảm ơn chị Trinh Tu Tu nhiều nhé! Chị dễ thương quá à! Cuối tuần thật vui nhé chị! 😘😍
ReplyDeleteChào Ly Ly Nguyễn xinh đẹp, dễ thương ơi ơi...
DeleteTự dưng thấy văng vắng (bóng) Ly Ly Nguyễn và (thơ thơ) hơi lâu rồi đó nhé...
Nơi Từ Tú Trinh ở đang là (ban tối)...
Nơi Ly Ly Nguyễn ở đang là (ban sáng) phải không?
Vậy thì... một sáng tươi hồng, Ly Ly Nguyễn dễ thương nghen...