Tuesday, November 7, 2017

Nỗi Nhớ Mùa Đông

Anh biết không mùa đông về rồi đó
Tuyết rơi đầy lạnh buốt cả hồn em
Chẳng ấm lòng trong nỗi nhớ từng đêm
Anh xa cách tận nửa vòng trái đất

Em dang tay ôm mùa đông rát mặt
Chiếc áo choàng che gió rất mong manh
Lời yêu thương năm tháng chẳng ân cần
Môi khô héo nụ cười luôn xa vắng

Tuyết cứ rơi cho hồn em trĩu nặng
Những vần thơ lãng đãng viết cho anh
Hàng cây khô trụi lá đứng một mình
Gọi mùa xuân mãi còn xa xăm quá

Mùa đông mang một khoảng trời trắng xóa
Như tình mình còn mãi mãi trinh nguyên
Trong tim em cùng bao nỗi nhớ quên
Mong đợi anh mùa xuân về mở cửa

Về cùng em mang theo bao nỗi nhớ
Cho đông tàn và em mãi bên anh.

_Nguyễn Ngọc Tú Anh_
Gò Vấp, viết ngày 07/11/2017

Photographer: Son Hai Le


4 comments:

  1. Thơ hay, hình đẹp, em gái dạo này cảm xúc thật lai láng.

    [img]https://www.flowersbyclowance.co.uk/wp/wp-content/uploads/2012/04/carnations-3.jpg[/img]

    ReplyDelete
  2. Hiiii, em cảm ơn chị Phan Mạnh Thu nhiều nhiều nè. Ngày mới vui nhiều nhe chị thương mến.

    ReplyDelete
  3. Hoa tuyết ở đây sao lạ quá
    rơi xuống đời làm rạng nét thơ ngây
    em khoanh tay nhìn hoa đua nở
    có biết chăng anh bỡ ngỡ ngắm nhìn
    (càng nhìn càng thấy em gái đẹp xinh)
    [img]http://eva-img.24hstatic.com/upload/1-2017/images/2017-02-22/hoa-su-1487754393-width500height333.jpg[/img]

    ReplyDelete
  4. Hiiiii, em cảm ơn chị thương yêu Hà Lan Phương nhiều nè, hay quá chị ơi. Thứ 6 vui khỏe nhe chị của em.

    ReplyDelete