Sunday, November 19, 2017

Nếu Có Một Ngày...


Nếu tháng giêng khi xuân vừa mở cửa

Tôi quay về… tìm hoa dại đường xưa
Có cánh bướm một thời tôi vương vấn
Biết còn không? sao cứ nhớ bâng khuâng.

Nếu tôi về mùa rộn tiếng ve ngân
Sắc hoa phượng cháy đỏ trời thương tiếc
Vạt áo trắng bay bên đường ngày ấy
Xa lắm rồi… kỷ niệm cũng mù khơi.

Nếu chớm thu tôi về không ai đợi!
Biết tìm đâu một thuở dấu chân người?
Thắp ngọn nến - đón mùa sang lặng lẽ
Tuổi thêm đầy – càng vợi bớt ngày xanh.

Nếu mùa đông tôi về bên giếng lạnh
Khua tiếng gàu tìm kiếm một vầng trăng
Mặt nước kia đã lâu rồi phẳng lặng
Tìm được không dư ảnh của một thời?

Đã bao lần tôi đếm lá vàng rơi
Mới chớp mắt mười năm đi qua cửa
Nếu một mai - tôi không quay về nữa
Mọi ưu phiền gió hãy cuốn dùm tôi…

PHAN MẠNH THU 1986



6 comments:

  1. Bài thơ chứa đựng nôi dung rất cảm xúc và câu chữ đẹp qua những xao xuyến của 4 mùa khi tuổi con người đã trở giấc thu. Cảm ơn em Phan Mạnh Thu với nỗi buồn thơ đẹp.
    [img]https://media.giphy.com/media/9OCb5EIS1ck36/source.gif[/img]

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn anh Hải đã chia sẻ những dòng cảm nhận đẹp dành cho bài thơ. Chúc vui anh.

      [img]http://cdn1.litlepups.net/resize/2016/04/07/medium-this-page-for-the-names-of-most-beautiful-butterflies-in-the-world.jpg[/img]

      Delete
  2. thơ đẹp 4 mùa. chiều vui vui, Mạnh Thu mến...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám anh Trường Đinh

      [img]https://hinhanhdephd.com/wp-content/uploads/2017/02/hoa-hong-dep-chuc-valentine-7-356x220.jpeg[/img]

      Delete
  3. Bài thơ hay lắm chị Phan Mạnh Thu ơi.

    ReplyDelete
  4. Cám ơn em Ly Ly Nguyễn.

    [img]http://www.fotothing.com/photos/509/509cd178d1d43951456dbe511f6d623a.jpg[/img]

    ReplyDelete