Wednesday, June 4, 2014

Bắt Đom Đóm Viết Thư Tình

Nhạc và lời : Nhật Vũ
Hoà âm: Quang Đạt
Trình bày: Nguyễn Phi Hùng

Thân mời quí vị thưởng thức một bài hát phổ từ bài thơ có cùng tên..của chính tác giả ...

Bắt Đom Đóm Viết Thư Tình
----------@@@-----------
Bắt thêm đom đóm viết thư tình
Gửi về em nhỏ lá thư xinh
Hỏi rằng em có còn nhớ chút
Chuyện xửa, chuyện xưa, chuyện chúng mình

Bắt thêm đom đóm viết thư tình
Một đêm vào Hạ nhớ môi xinh
Nhớ em ánh mắt ngời sao sáng
Nhớ cả bờ vai xinh quá xinh

Bắt thêm đom đóm viết thư tình
Hỏi người em nhỏ vẫn trung trinh
Vẫn còn giữ mãi lời hẹn ước
Ôm ấp tương lai chuyện chúng mình

Nhật Vũ




6 comments:

  1. Tuyệt quá anh Nhật Vũ ơi, nhạc và hòa âm rất hay!
    Tiếng hát Nguyễn Phi Hùng truyền cảm và ngọt ngào.
    Cảm ơn anh Nhật Vũ và toàn ban đã cho thưởng
    thức một nhạc phẩm rất hay.

    [img]http://i1339.photobucket.com/albums/o708/amphonesinh/Femmes/y_zps1456f173.gif[/img]

    Thân mến

    ReplyDelete
  2. Nhiêu đây đom đóm có đủ viết thư tình không? hỡi lão thất nhiều cái trăng tròn mà còn quá nhiều cái mơ và đầy dẫy cái mộng.
    [img]https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/1234177_546299812110078_1831908553_n.jpg[/img]
    [img]https://scontent-a-ord.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/t1.0-9/1235988_546299775443415_2060457305_n.jpg[/img]

    ReplyDelete
  3. Bây giờ đang là mùa đom đóm. Nghe nói trên quả địa cầu chỉ có New-Zealand là nhiều đom đóm nhất, Hy vọng anh Nhật Vũ mua ngay vé máy bay qua đó để bắt đom đóm viết thư tình cho kịp. Chậm vài ngày nữa là đom đóm ngủm cù tèo hết, thư tình không viết được thì tình cũng ngủm cù tèo theo luôn. Nhớ mang theo cái bàn dã chiến để bắt xong lập tức viết ngay tại chỗ đừng chờ mang về đến Texas thì đom đóm sẽ thành đom đóm nướng mất, nhưng mà cũng O.K. vì già nhị nhà này và già nhất rất khoái cái món đom đóm nướng nhậu với H.O. thượng hạng.
    Tam nương
    [img]https://scontent-b-ord.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/t1.0-9/1235382_546299762110083_2000701999_n.jpg[/img]

    ReplyDelete
  4. Bài hát này của Gìa Bảy đã từng được Ca Sĩ bên Việt Nam xin hát và trả tiền thù lao chỉ vì cái màn đi bắt ĐOM ĐÓM dể viết THƯ TÌNH này đây Hihihi Gom cho đủ MỘT TRĂM EM thì ánh sáng mới LẬP LÒE đủ để viết vội hai chữ EM YÊU ..... ánh sáng LU MỜ lại tiếp tục gom TRĂM EM khác hahaha viết cho kịp KHÔNG CẦN BIẾT EM LÀ AI Hahahaha ( giống Diệu Hương ghê luôn ) Hahahaha và cuối cùng chấm dứt lá thư tình bằng hai chữ YÊU EM .....có lẽ là cũng thấm mệt và chỉ còn ngồi NGẮM ĐÀN ĐOM ĐÓM bay và hoa mắt mà thôi Hihihi
    Bài nhạc DÍ DỎM, một ý tưởng LẠ, thuyết phục người nghe, cám ơn Gìa Bảy đã cho thưởng thức,
    Cám ơn Gìa Nhị và Tam Nương góp lời VUI ..... Nhưng mà Gìa Nhất thấy nhắc đến H.O là SỢ rồi Hahaha Chờ vài tháng nữa ăn DƯA LEO THÍCH HƠN Hahahahaha ... đã lên cao hơn gang tay rồi Hahahaha ... TRÁI có hay không thì chưa biết chắc còn TÙY THÍCH ĐẺ hay không nữa Hahahahaha

    ReplyDelete
    Replies
    1. Phật tổ có dậy rằng: chúng sinh muôn loài có nghĩa con người và loài vật đều là chúng sinh, chỉ viết được em yêu xong yêu em đã phải giết chết 200 mạng "Tội nghiệt, tội nghiệt" bao giờ mới trả dứt nghiệp cho 200 mạng này? thôi thì đừng viết, nếu vì vậy mà nàng tự vẫn thì cũng chỉ có 01 mạng mà thôi còn nhẹ chán.
      [img]http://4.bp.blogspot.com/-iph2FPUfEZg/UVT2SyCPUTI/AAAAAAAAFUI/kLY4UG8Wvjk/s1600/anh-dong-hai-huoc-6.gif[/img]

      Delete
  5. Rất vui được anh Lâm Hoàng Nghiã ghé chia sẻ bài hát và rất thú vị đọc những dòng cảm nhận thật dí dỏm và cũng thật dễ thương của Già Nhất , Già Nhi và Tam Nương...Không ngờ bên New Zealand lại có nhiều đom đóm đến thế...Mời các già và Tam Nương ly cafe nóng buổi sáng,..
    [img]http://www.nhatvustudio.com/flash/cafe_nong_flash.gif[/img]

    ReplyDelete