Thursday, May 24, 2018

Chơi Vơi

Ve hát khúc giao mùa
nắng ửng vàng gọi hạ
đỏ phượng trời xanh lá
gió gọi lời chia xa

Ngày áo trắng em qua
tóc dài lưng thắt bím
sách thơm mùi mực tím
mắt liếc nhìn thơ ngây

Bước nào phấn hương bay
cho hồn anh bối rối
bài thơ tình viết vội
chưa một lần gửi trao

Em về nắng trên cao
anh ru lời sương khói
và bao điều chưa nói
giữ lại cho mai sau

Áo em trắng một màu
lung linh ngày tháng cũ
hạ về thêm lần nữa
nỗi nhớ dài chưa phai

Về đâu tóc mây bay
chiều vàng thêm xa vắng
anh quay về với nắng
mùa hạ buồn chơi vơi.

Nguyễn Ngọc Tú Anh
Trà Vinh, 24/05/2018


6 comments:

  1. Bài thơ thật hay và dễ thương lắm! Ly Ly ơi! :) Ngày quê nhà tươi đẹp, an vui nhiều nhiều nha (bé dễ thương; xinh xắn; đáng yêu)! :) :-)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hiiii, dạ em cảm ơn chị thương mến Tú Trinh nhiều nè! Chị vui thứ 6 nhe chị! 😍😘

      Delete
  2. Học trò dễ thương thơ lúc nào cũng dễ thương cả. Ngày vui con nhé

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hiiii, dạ con cảm ơn thầy nhiều nhe! Con mong thầy luôn khỏe nha! 😊

      Delete
  3. ghé thăm thơ đẹp, tất cả đẹp... chiều đêm linh lung vui.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dạ em cảm ơn thi sĩ Trường Đinh nhiều nhe, hiiii! Em chúc anh thứ 6 vui vẻ nhe! 😊

      Delete