ngày giỗ mẹ, mưa rớt bên cành trúc
lá xanh rì cũng ướt lệ như con
đôi mắt đỏ cũng cỗi cằn, giã giục
hỏi trăm năm chữ hiếu có vẹn toàn
mộ cỏ vàng ai về thăm nhang khói
đàn dế cơm, thức trắng, hát chia phôi
thảm lá hoa đã úa tàn, che lối
hẫm hiu nhìn, trăng soi bóng đơn côi
ai đong đưa chiếc võng ngày tháng cũ
tiếng ầu ơ mẹ gởi lại trần gian
mà hạt cát làm gối đầu, giấc ngủ
nhớ con nhiều, mưa nhỏ lệ miên man
cánh hoa rơi, dáng mẹ gầy thêm tuổi
mưa rạt rào nhung nhớ, lạnh nỗi niềm
biển trăng xưa, nhẹ vỗ bờ tiếc nuối
con sóng đầy, soi sỏi rát vào tim
trên vai mẹ, gánh hoàng hôn tần tảo
mái tranh nghèo, yên ấm thuở sum vầy
dẫu muối khô, ớt dầm, canh rau, cháo
vẫn đẹp thương cả thế giới đủ đầy
trái tim đen trước gió hằn, sương mỏng
con chắp tay xin nguyện khấn mẹ vui
đời trôi miết, chòng chành trăm năm mộng
lệ dấu yêu, ngày giỗ nhớ, ngậm ngùi
Trường Đinh
UK, sương mù già 2025
- viết sáng ngày 2 tháng 3 năm 2025
No comments:
Post a Comment