Monday, February 13, 2023

Người Mẹ Đáng Thương

 

nhớ thuở nào con nằm trong bụng mẹ

đợi mỏi mòn những chín tháng mười ngày

mỗi đêm dài, đếm từng cơn đau khẽ

thấy niềm vui đeo đẳng mẹ miệt mài


con vào đời, hoa nở chào thế giới

nhìn con vui, hạnh phúc cả bầu trời

tiếng ầu ơ, lời mẹ ru trao gởi

ngủ cho ngoan trên chiếc võng ước mơ 


con bước đi, từng bước chân chập chững

tay dắt dìu, mẹ chắp cánh trời mây

vui xiết bao, nhìn thấy con đứng vững

mẹ khóc mừng, sông biển lệ sum vầy


con trẻ ơi, mẹ vẫn hoài thương nhớ

buổi tựu trường, chiếc cặp đeo trên vai

mắt con thơ, đôi bàn tay sách vở

gió mây trời, áo trắng đẹp mây bay


có những hôm, mẹ đến trường chờ đón

chân con trầy vì té ngã sân trường

lưng mẹ còng cũng xin niềm đau trọn

đỡ đần con, cho mẹ nghìn vết thương


rồi tháng năm hoàng hôn về tím ngất

ai biết chăng, mẹ đớn đau lặng thầm

cơn bạo bệnh chỉ chờ xin nhắm mắt

mà con ơi, sao tiếc lời hỏi thăm


gió mưa rơi còn rơi nhiều nỗi nhớ

mẹ ru con trên từng dấu lệ dài 

nỗi niềm trao, chén rượu nồng xa vợi

cho con vui bên bè bạn tháng ngày


nước mắt thương, chảy xuống lòng sông biển

có bao giờ mà chảy ngược, đi lên

lời cuối cùng, mẹ vấn vương chào tiễn

con vui nhiều, con ở lại bình yên


Trường Đinh

UK, sương mù già 2023




No comments:

Post a Comment