hạt nắng thương vừa tròn trên vai mỏng
gió chênh mây một thoáng đẹp như hồng
tuổi dịu dàng, câu thơ thêu chiếc bóng
về bên nhau, vui trên giấc bềnh bồng
Oliver, áo xanh màu phiến lá
cỏ chen hoa niềm thơ ấu địa đàng
ngước đôi mi, nhìn mây trời biển cả
con sóng hiền, dìu dịu nắng thời gian
Jennifer, nét cười như hoa nở
vẽ mặt trời trên cành lá thơ ngây
tóc xõa thương, bờ thiên nhiên dịu vợi
bẽn lẽn nhìn mà xinh thắm như mây
ngày mở cửa, ánh vàng trên khung giấy
cành cây khô bên hoa cỏ xanh màu
sáng điểm trang cả hồn nhiên thức dậy
tiếng ru hời, nàng gió hát xôn xao
hoa trên mắt có phải là hương mộng
ai một thời đã gởi lại ngây thơ
chợt trở về, nhẹ nhàng theo chiếc bóng
mũm mĩm cười, dĩ vãng đẹp như mơ
xin giữ lấy thuở mặt trời vừa chớm
để còn hoài bức tranh nhỏ năm xưa
mà kỷ niệm đã xinh hồng, buổi sớm
thương màu chiều những giọt nắng đong đưa
Trường Đinh
UK, sương mù già 2022
- viết sáng ngày 25 tháng 6 năm 2022
No comments:
Post a Comment