buổi chiều nay, thấy mình đang trở lại
một quê hương trên đôi cánh thơ gầy
có em thương cả rừng mây hoa trái
áo bà ba khoe cánh cúc bảy màu
dàn bông giấy, em tôi cài tóc bím
đóa mười giờ, bươm bướm trắng ngẩn ngơ
bên hiên nhà, hoa vàng trao cánh hẹn
tàu chuối non, hương áo em đẹp vời
kênh rạch mặn, cỏ cây miền quê mẹ
chùm bông trang và chiếc lá dịu dàng
sáng hôm nào, mặt trời ru hát khẽ
anh hỏi thăm hoa khế có nở nhiều
quê nhà em những hàng dừa miệt thứ
bông trổ vàng, từng dãy lá mướt xanh
gió rong đưa, cơn mưa chiều nặng hạt
cái nhớ dài trên môi mắt long lanh
lá trầu cau chờ ai nơi cuối xóm
giọt nắng hiền mê mải rớt trên vai
vẫn là nhớ, vẫn là thương như mộng
chim Vàm Hồ, anh chắp cánh thơ bay
tìm đến em buổi chiều mơ ước nhỏ
để thấy mình còn chiếc bóng yêu thương
dòng Cửu Long vỗ bến bờ mây gió
quê hương tôi, Việt Nam nhớ nghìn đời
Trường Đinh
UK, sương mù già 2022
No comments:
Post a Comment