sáng vừa lên, mở cửa nhìn ngày mới
tuổi họa mi mây gió hát giữa đời
cây phong lan soi dáng bên rèm cũ
em đẹp hiền, sợi tóc bạc như thơ
hoa bồ cóc, đóa vàng khoe cánh mỏng
như nàng mai thuở ấy, nhớ quê nhà
đời ân nghĩa, bàn tay còn khép giữ
mỗi yêu thương vẫn xinh xắn, mượt mà
lá mưa ngâu chờ mặt trời hé gọi
tiếng reo đùa, mùa hạ đón trên vai
áo học trò, ai dấu cành phượng nhỏ
sách vở đầy, con chữ trắng mây bay
chiều treo nắng, màu tím hồng bông giấy
em trở về những xanh thẳm ước mơ
dấu chân mây xin theo cùng nhịp bước
phím ta bà, niềm an lạc thảnh thơi
hoa Vu Lan, thiên thu còn nhớ mãi
dáng mẹ gầy, thuở chín tháng mười ngày
chắp đôi tay, em cúi đầu kính lạy
lời nguyện cầu, cha mẹ bình an vui
giữa đất trời, em điềm nhiên bước tới
đường trăm hoa, chim ca hát Di Đà
cõi vô thường cũng chừng như hơi thở
ngọn gió xưa Tam Bảo, xin nương về
Trường Đinh
UK, sương mù già 2022
+ Hoa bồ cóc: Hoa bồ công anh (Dandelion flowers).
+ Vu Lan: Ngày lễ tri ân đấng sinh thành.
+ Di Đà: Niệm Phật A Di Đà.
+ Tam Bảo: 3 ngôi báu, Phật Pháp Tăng.
No comments:
Post a Comment