Ơ ầu ơ, nói đi con một lời đau đớn cuối
Trước nhục vinh đất nước đang mất còn
Có ai biết mắt Mẹ sầu, tiếc nuối
Máu lệ người đã ngập tràn biển Đông
Con bước tới, tóc đen màu da sạm
Hỏi đất trời, ai đốt cháy quê hương
Bởi vì sao mở cửa mời giặc đến
Nhìn cháu con đang dẫy chết đau thương
Ơ ầu ơ, con nói đi lời thảm buồn trăn trối
Quê hương mình sao lắm những đọa đầy
Biển chết rồi, cá chim trời cũng chết
Hoàng Trường Sa, khóc nhớ mỗi đêm ngày
Mẹ hỏi con nỗi buồn gì đau nhất
Đất quê Cha sao lại bán cho người
Biết về đâu khi hồn thiêng đã mất
Một Việt Nam đang hiểm họa diệt vong
Ơ ầu ơ, chiều Vũng Áng Formosa còn đấy
Bụi thép đầy trên mí mắt chiêm bao
Ai lần nữa bắt tay Tàu Man Rợ
Để quê nhà lầy lội kiếp thương đau
Con nói đi nỗi hờn căm buốt xót
Trước cuộc đời đã chối bỏ lương tâm
Việt Nam ơi, những sầu cay chất ngất
Mẹ khóc buồn cho mãi đến nghìn năm
Ơ ầu ơ, ơ ầu ơ, con nói đi con ơi...
Trường Đinh
UK, sương mù già 2021
No comments:
Post a Comment