Em thấy gì giữa biển trời cảm thọ
Ngọn sóng vui chen sát ngọn sóng buồn
Đuổi theo nhau, dạt dào trong bão gió
Cuốn xa bờ rồi cũng trở lại nguồn
Em thấy gì trên vầng mây mộng tưởng
Ước mơ nhiều, đan kín cả lưới tâm
Vòng nhân quả đưa nhau về trăm hướng
Những nghiệp duyên, những tác ý âm thầm
Em thấy gì nơi ta bà khổ ải
Ngày nắng mưa, đêm đến lại buồn tênh
Trên vai nặng, đôi mắt tròn tham ái
Cuối cuộc đời, nhìn ảo mộng chênh vênh
Em thấy gì trước vành trăng soi bóng
Đợi đêm về, theo vọng tưởng vờn bay
Sắc hình đây, nương nhờ con nước mộng
Nắm được gì trên kẽ hở bàn tay
Em thấy gì cuối sương mờ dục vọng
Nợ bạc tiền, gánh trên mí mắt cay
Làm quầng thâm nỗi ê chề, vết bỏng
Đã đủ chưa mà cháy cả bàn tay
Em thấy gì phía sau làn hơi thở
Gió gọi người mau đến để chia xa
Câu tiễn đưa có là bao nhung nhớ
Mà muộn phiền rơi rụng cả lá hoa
Em thấy gì một nét đời Chánh Niệm
Hãy ngắm nhìn khổ lạc Đến và Đi
Tình trăm năm, vấn vương rồi khuất lịm
Con đường Thiền, ngọn đuốc sáng Tuệ Tri
Trường Đinh
UK, sương mù già 2021
No comments:
Post a Comment