Mỗi chiều thương, ai nhớ về quê Mẹ
Áo bà ba, thôn nữ huyện Châu Thành
Nắng nơi này, dịu dàng rơi rất khẽ
Chỉ chớm hồng như phượng nở trên cành
Người đi xa, ngày mai xin ghé lại
Khói lam chiều, Cồn Én đợi trên thơ
Vườn cà tím, chờ anh về hái trái
Điên điển vàng, hương ngào ngạt ước mơ
Mùa nước nổi, em chèo xuồng thương nhớ
Chờ mong người để trao gửi vấn vương
Nắng trên vai, những ánh vàng dịu vợi
Sạm làn da, hỏi ai nhớ quê hương
Em thương anh cả vùng trời Bảy Núi
Nhớ hôm nào, mưa rớt xuống lao xao
Đôi mắt cay, làm lửa hồng bếp củi
Bữa cơm chiều bên dòng chảy Vàm Nao
Chợ An Châu, trái cà na ớt đỏ
Lá sầu đâu có thể viết thành lời
Cánh thơ buồn, dập dờn con nước nhỏ
Ai chạnh lòng mà gói ghém giấc mơ
Mai này nhé, gió ru câu hò lớ
Gửi cái thương cái nhớ nắng miền Tây
Nơi quê nhà có cô em gái đợi
Chiều An Giang, hoa nắng trải thơ đầy
Trường Đinh
UK, sương mù già 2020
No comments:
Post a Comment