Đôi mắt hiền giữa một chiều duyên dáng
Quê xứ Dừa, gió mát Cửu Long Giang
Em hát ca hồn nhiên cùng năm tháng
Ánh mắt thơ, làm đẹp nhớ dịu dàng
Cả trời mây yên bình đôi mắt ấy
Tuổi thơ em trong tôi sống lại gần
Em bước nhẹ một chiều xưa thức dậy
Tháng năm thương những buổi nhớ ân cần
Bờ mây nước, ngọn sóng lòng vẫy gọi
Tay nắm tay cùng thư thả địa đàng
Miền Nam Bộ ngút ngàn xanh, vẽ lối
Giữa cuộc đời, yên ả trời thênh thang
Chiều hôm nay, viết lại vần thơ nhớ
Trăm năm dài còn nhắn gởi giấc mơ
Mãi trong tôi dáng em hiền, xa vợi
Bến Tre thương, sông ái cuối bầu trời
Tôi nhìn thấy bến bờ xưa hạnh phúc
Đôi mắt em thơ ấu, thuở hôm nào
Hạt phù sa, sông Hàm Luông uốn khúc
Trôi miệt mài dòng chữ mộc mạc trao
Mỗi chiều hôm, trải xuống màu nắng ấm
Em về đây, chiếc bóng dịu dàng thương
Mỏ Cày Nam, tôi yêu ngàn xa thẳm
Ước mơ nhìn đôi mắt đẹp quê hương
Trường Đinh
UK, sương mù già 2020
No comments:
Post a Comment