Trời mưa và áo em ướt đẫm
Đêm phố buồn thầm lặng trôi qua
Đi về đâu giữa mùa thu úa
Những chiếc lá rơi gió thổi xa
Trời mưa tiếng buồn ru giấc ngủ
Chiếu chăn buồn lặng lẽ theo cùng
Ngoài hiên vắng soi về bóng tối
Tiếng thùy dương vỗ sóng mênh mông
Nửa đêm thức giấc sẽ cô đơn
Nửa đêm với mưa gió bão bùng
Em ơi, từng phút giây nào chậm đến
Làm sao níu giữ để mà thương
Trời mưa phủ trắng cả không gian
Ảo ảnh theo suy nghĩ mơn man
Lòng ơi, đã nặng tình nhân thế
Nỗi sầu này biết bao giờ tan...
Nguyễn Chí Hiệp
15.7.2019
No comments:
Post a Comment