( nhị thập thủ liên hoàn thuận nghịch độc )
Thềm trước gió đưa ngọn liễu dương
Huế đây nơi cũ vẫn như thường
Êm ru tiếng hát xao đầu ngõ
Lặng khẽ đêm về quyện sắc hương
Đền Phật bóng khuya trời ảnh nguyệt
Kệ kinh lời vọng cảnh tiên đường
Mềm chân bước chậm đi về xứ
Em hỡi , gọi hoài nhớ với thương
Em mãi gọi tên nhớ với thương
Đợi về đêm Huế ngóng trông đường
Thềm bên gió tối mưa đầy phố
Ngõ cuối hoa tàn đã nhạt hương
Êm bước lặng như buồn mộng tưởng
Mặn môi hòa lệ tiếc xuân thường
Mềm say rượu đắng thêm sầu muộn
Em vẫn nhớ xưa bóng liễu dương
Em đợi mãi đây cảnh tịch dương
Tới thu hoài muộn tuổi niên thường
Mềm tay gối mộng quen ngày tháng
Lạc giấc hồn mơ rũ khói hương
Êm khẽ tiếng mưa giăng trước phố
Nhạt nhòa sương lệ ẩn bên đường
Thềm hoa trắng nở như vừa thấy
Em nhớ tôi sầu để gửi thương
Em viếng nơi về đêm tiếc thương
Mộ xanh rêu phủ dốc thiên đường
Thềm hoang dấu mục cây khô ngọn
Cảnh vắng thu buồn khói tỏa hương
Êm nhẹ tiếng xưa mùa hạ cuối
Vương vấn hồn loạn giấc miên thường
Mềm vai gối mộng sầu ly biệt
Đêm thức muộn khuya ánh mị dương
Đêm họa cảnh hồ thủy mặc dương
Đắm và mê sắc nữ nhi thường
Mềm lông cọ vút xanh cành lá
Ẩn mộng hồn mơ cõi nguyệt hương
Êm vắng bến sông thuyền khuất nẻo
Dại khờ trăng hạ bóng xa đường
Thềm mây rũ trắng mênh mang thổi
Em ngủ giấc lâu ngắm bởi thương
Mưa đầy phố tối nhớ người thương
Ngắm mãi trời xa ẩn nguyệt thường
Đưa gió biển khuya đêm gối mộng
Lặng hồng sen trắng cảnh quê hương
Thưa mờ ánh sáng soi đồi dốc
Khuất vãng hồn mơ luyến nhật dương
Xưa vọng phút sầu vương vấn lệ
Mưa đầy phố tối đợi bên đường
Mưa đêm lạnh vắng dốc sau đường
Mãi đợi chờ ai gửi nhớ thương
Xưa vẫn cảnh khuya trăng dưới phố
Lạ chưa ngày cũ phút hoài hương
Đùa chân gót mỏi tay quên gậy
Cuối biển nơi đâu mộng viễn dương
Thưa khuất trăng buồn day dứt mãi
Mưa đêm thức muộn những khi thường
Đêm buồn thức muộn giấc mơ thường
Nước đổ hiên mờ nhạt ánh dương
Vênh khẽ mái dầm khua động gió
Lặng thầm mây tối rẽ xuyên đường
Thềm trên thấy lá khô xương trắng
Phố trước hoen màu nhạt khói hương
Tên gọi nhớ em tình vẫn đợi
Đêm buồn thức muộn để rồi thương
Nguyên đài vấn họa ẩn kỳ dương
Huế muộn đêm khuya nét họa thường
Thiền viện dấu xưa hồi diệu ảnh
Tịnh thiền nơi cũ vẫn quê hương
Xuyên mờ ánh sáng trăng hoài nhớ
Nhạt tối trời mơ phút chợt thương
Tiên giới cảm lòng xao xuyến mãi
Nguyên đài họa cảnh ngắm bên đường
ĐÔNG HÒA Nguyễn Chí Hiệp
03.6.2018
VỀ HUẾ NHỚ NGƯỜI XƯA
ReplyDeletethơ xuôi ngược
Xa mờ cảnh tối bóng thiều dương
Huế muộn chiều mơ cõi nguyệt thường
Hoa trắng ngỡ mây che lối ngõ
Lá vàng xao gió lặng mùi hương
Qua nơi dốc cuối ngày về phố
Níu gậy chân quay bước lạc đường
Tha thiết nỗi lòng xao xuyến mãi
Ta người nhớ nhớ nhớ và thương
ĐÔNG HÒA Nguyễn Chí Hiệp
31.5.2018
ghé thăm Huế xưa. một tác phẩm đẹp. chiều vui vui cuối tuần, anh Chí Hiệp mến...
ReplyDeleteCảm ơn Truong Dinh
ReplyDeleteChúc vui vẻ
Thân ái
Donghoa
NHỚ HUẾ NƠI XƯA
ReplyDelete( thập nhị thủ liên hoàn thuận nghịch độc )
Thềm trước gió đưa ngọn liễu dương
Huế đây nơi cũ vẫn như thường
Êm ru tiếng hát xao đầu ngõ
Lặng khẽ đêm về quyện sắc hương
Đền Phật bóng khuya trời ảnh nguyệt
Kệ kinh lời vọng cảnh tiên đường
Mềm chân bước chậm đi về xứ
Em hỡi , gọi hoài nhớ với thương
Em mãi gọi tên nhớ với thương
Đợi về đêm Huế ngóng trông đường
Thềm bên gió tối mưa đầy phố
Ngõ cuối hoa tàn đã nhạt hương
Êm bước lặng như buồn mộng tưởng
Mặn môi hòa lệ tiếc xuân thường
Mềm say rượu đắng thêm sầu muộn
Em vẫn nhớ xưa bóng liễu dương
Em đợi mãi đây cảnh tịch dương
Tới thu hoài muộn tuổi niên thường
Mềm tay gối mộng quen ngày tháng
Lạc giấc hồn mơ rũ khói hương
Êm khẽ tiếng mưa giăng trước phố
Nhạt nhòa sương lệ ẩn bên đường
Thềm cuối thấy trăng vầng khuất nửa
Em nhớ tôi sầu để gửi thương
Em viếng nơi về đêm tiếc thương
Mộ xanh rêu phủ dốc thiên đường
Thềm hoang dấu mục cây khô ngọn
Cảnh vắng thu buồn khói tỏa hương
Êm nhẹ tiếng xưa mùa hạ cuối
Vương vấn hồn loạn giấc miên thường
Mềm vai gối mộng sầu ly biệt
Đêm thức muộn khuya ánh mị dương
Đêm họa cảnh hồ thủy mặc dương
Đắm và mê sắc nữ nhi thường
Mềm lông cọ vút xanh cành lá
Ẩn mộng hồn mơ cõi nguyệt hương
Êm vắng bến sông thuyền khuất nẻo
Dại khờ trăng hạ bóng xa đường
Thềm mây rũ trắng mênh mang thổi
Em ngủ giấc lâu ngắm bởi thương
Xa mờ cảnh tối bóng thiều dương
Huế muộn chiều mơ cõi nguyệt thường
Hoa trắng ngỡ mây che lối ngõ
Lá vàng xao gió lặng mùi hương
Qua nơi dốc cuối ngày về phố
Níu gậy chân quay bước lạc đường
Tha thiết nỗi lòng xao xuyến mãi
Ta người nhớ nhớ nhớ và thương
ĐÔNG HÒA Nguyễn Chí Hiệp
02.5.2018
rất là độc đáo, anh Chí Hiệp. chiều vui cuối tuần...
ReplyDeleteNHỚ HUẾ NƠI XƯA
ReplyDelete( thập nhị thủ liên hoàn thuận nghịch độc )
Thềm trước gió đưa ngọn liễu dương
Huế đây nơi cũ vẫn như thường
Êm ru tiếng hát xao đầu ngõ
Lặng khẽ đêm về quyện sắc hương
Đền Phật bóng khuya trời ảnh nguyệt
Kệ kinh lời vọng cảnh tiên đường
Mềm chân bước chậm đi về xứ
Em hỡi , gọi hoài nhớ với thương
Em mãi gọi tên nhớ với thương
Đợi về đêm Huế ngóng trông đường
Thềm bên gió tối mưa đầy phố
Ngõ cuối hoa tàn đã nhạt hương
Êm bước lặng như buồn mộng tưởng
Mặn môi hòa lệ tiếc xuân thường
Mềm say rượu đắng thêm sầu muộn
Em vẫn nhớ xưa bóng liễu dương
Em đợi mãi đây cảnh tịch dương
Tới thu hoài muộn tuổi niên thường
Mềm tay gối mộng quen ngày tháng
Lạc giấc hồn mơ rũ khói hương
Êm khẽ tiếng mưa giăng trước phố
Nhạt nhòa sương lệ ẩn bên đường
Thềm hoa trắng nở như vừa thấy
Em nhớ tôi sầu để gửi thương
Em viếng nơi về đêm tiếc thương
Mộ xanh rêu phủ dốc thiên đường
Thềm hoang dấu mục cây khô ngọn
Cảnh vắng thu buồn khói tỏa hương
Êm nhẹ tiếng xưa mùa hạ cuối
Vương vấn hồn loạn giấc miên thường
Mềm vai gối mộng sầu ly biệt
Đêm thức muộn khuya ánh mị dương
Đêm họa cảnh hồ thủy mặc dương
Đắm và mê sắc nữ nhi thường
Mềm lông cọ vút xanh cành lá
Ẩn mộng hồn mơ cõi nguyệt hương
Êm vắng bến sông thuyền khuất nẻo
Dại khờ trăng hạ bóng xa đường
Thềm mây rũ trắng mênh mang thổi
Em ngủ giấc lâu ngắm bởi thương
Xa mờ cảnh tối bóng thiều dương
Huế muộn chiều mơ cõi nguyệt thường
Hoa trắng ngỡ mây che lối ngõ
Lá vàng xao gió lặng mùi hương
Qua nơi dốc cuối ngày về phố
Níu gậy chân quay bước lạc đường
Tha thiết nỗi lòng xao xuyến mãi
Ta người nhớ nhớ nhớ và thương
ĐÔNG HÒA Nguyễn Chí Hiệp
02.5.2018
Chỉnh biên
Cảm ơn Truong Dinh
Chúc vui ve
Thân ai
Ghé thăm và đọc thơ NHỚ HUẾ NƠI XƯA ( nhị thập thủ liên hoàn thuận nghịch độc ) rất đặc biệt - có (102) của thi sĩ tài danh Nguyễn Chí Hiệp... Rất ngưỡng mộ và cám ơn Đông Hòa cho bài thơ tuyệt hay và xin chúc ĐH buổi chiều vui cùng cả nhà thân mến nhé...
ReplyDeletetuyệt tác
ReplyDelete[img]http://static.aodai.xyz/uploads/2016/07/1468851325-9516-10-1467038798852.jpg[/img]