Một dấu lặng... giữa mưa cuồng gió lộng
Tĩnh mịch bên đời tắt ánh hồng quang
Mây lang thang rơi vào bóng đêm tàn
Mặt trời ngái ngủ giận gà báo thức
Một dấu lặng... biển trầm cơn sóng dữ
Cõi vô thường nơi sắc sắc không không
Một chút từ bi trên số phận long đong
Vòng nghiệp chướng xiết dần cơn hấp hối
Một dấu lặng cho mộ phần bóng tối
Ta và em cuồng nhiệt chất con người
Đêm không trăng trần trụi mảnh đời tươi
Rồi rệu rã theo vết sần quá khứ
Một dấu lặng... viết trên dòng dồn dập
Hít hơi vào... hát tiếp khúc bi ca
Tiếng kèn đồng ngưng thổi tiễn người qua
Mang dấu lặng... bước đi vào miên viễn...
Vh.
Thơ là đóa hoa nở màu trong tim nhớ. Nhạc là cánh gió đưa hương hoa
vào hồn những vương vấn hoài mong. Trên vườn hoa thơ nhạc, có bóng
chữ du dương với cảm điệu hòa giao, có tiếng hát thương nhẹ vang làn
gió mộng, chìm vào tâm tư lắng đọng, để mãi còn đây dư âm về trên
từng phím nhạc lòng mênh mông.
Trường Đinh
Biển nhạc trên hoa thơ
Dìu nhau về chung lối
Trên cung đàn ước mơ
Lời yêu theo sóng gọi
Vỗ tìm bờ ngẩn ngơ...
Trường Đinh
"Một dấu lặng... viết trên dòng dồn dập
ReplyDeleteHít hơi vào... hát tiếp khúc bi ca
Tiếng kèn đồng ngưng thổi tiễn người qua
Mang dấu lặng... bước đi vào miên viễn..." Lại một dấu lặng trong dòng thơ Hoàng Vũ nghe buồn da diết. Cảm ơn anh đã cho thưởng thức thơ hay
[img]https://hoasaigon.com.vn/kcfinder/upload/images/hoa-hong-do-1.jpg[/img]
"Một dấu lặng... biển trầm cơn sóng dữ
ReplyDeleteCõi vô thường nơi sắc sắc không không
Một chút từ bi trên số phận long đong
Vòng nghiệp chướng xiết dần cơn hấp hối"
(Thêm một dấu lặng nữa, tuyệt vời! - Mỗi lần dấu lặng, mỗi lần hay)! :) Xin phép tác giả cho người đọc có chút (cảm nhận (kẹt xe)) nhé! ;) Ôi, thú vị vô cùng khi được đọc bài thơ hay của nhà thơ Hoàng Vũ... Xin cám ơn tác giả bài thơ... Xin cám ơn Anh Hai Nguyen đã cho cơ hội cả nhà thưởng thức nhé...
Mến chúc cả nhà ngày an vui...:)
Đọc thơ của nhà thơ Vũ Hoàng thật thích! Cảm ơn đã cho thưởng thức!
ReplyDelete