Friday, March 9, 2018

Như Tiếng Đời Trôi

Hà Lan Phương








Khuất sau khe lá vệt nắng tàn
Buổi chiều rơi sau mảnh rèm thưa
Còn ai hoài nép bên song cửa
Đợi chờ gì sau cứ chơ vơ

Ánh mắt người man mác trời Thu
Dõi về nơi xa vắng xa mù
Có ảnh hình nào từ phương ấy
Có nỗi gì trong đáy tâm tư

Tiếng thở dài nghe chừng rất sâu
Từ ngăn tim u uất bao ngày
Lẩn trong tiếng chiều rơi thăm thẳm
Lẩn trong mùa Thu chớm xa khơi

Có buổi chiều thấp thoáng nghiêng lui
Cho vùng đêm chao đến không ngờ
Cho khoảng sân nhà ai loang tối
Bóng đêm choàng quanh bóng trăng lơi

Tiếng côn trùng tấu khúc não nề
Tiếng hoa rơi lá rớt hiên ngoài
Tiếng thời gian âm thầm giăng khắp
Như tiếng đời tiếp tiếp buông trôi

Từ Tú Trinh


Chú thích: (Cùng cả nhà Vườn Thơ Nhạc thân thương)! :-)

Dưới đây, TTTrinh xin được chia sẻ thêm với cả nhà bài họa thơ đối lại bài thơ Như Tiếng Đời Trôi cúa TTT vừa mới post lên Vườn Thơ Nhạc buổi trưa nầy - Bài họa của Thi sĩ Trường Đinh (từ ngẫu hứng bất chợt, còn mới toanh), họa từ lúc ghé vào xem thơ TTT chỉ chừng vài mươi phút vừa qua...
TTT đã được thi sĩ TĐ cho phép post tiếp theo bài thơ trên của TTT để cả nhà cơ hội thưởng thức thêm bài họa thơ của Thi sĩ Trường Đinh tài danh của chúng ta...

TTTrinh (xin thay mặt Thi sĩ Trường Đinh) thân chúc cả nhà buổi chiều thong thả, an vui! :-)


Trôi Như Tiếng Đời

 

(cảm ơn Tú Trinh. tất cả là những con chữ đẹp của Tú Trinh, chỉ là đổi vị trí cho thành bài họa mới. Tú Trinh post nơi nào thích, để đùng đùng vui thơ nhé. chiều đẹp...)

vệt nắng tàn khuất sau khe lá
mảnh rèm thưa sau buổi chiều rơi
bên song cửa còn ai hoài nép
đợi chờ gì sao cứ chơ vơ

ánh mắt người trời thu man mác
dõi về nơi xa vắng xa mù
ảnh hình nào có từ phương ấy
có nỗi gì trong đáy tâm tư

chừng rất sâu nghe dài tiếng thở
trong thăm thẳm lẩn tiếng chiều rơi
từ ngăn tim bao ngày u uất
lẩn mùa thu trong chớm xa khơi

thoáng nghiêng lui có buổi chiều thấp
cho không ngờ chao đến vùng đêm
cho nhà ai khoảng sân loang tối
bóng trăng lơi choàng quanh bóng đêm

tiếng não nề côn trùng tấu khúc
rớt hiên ngoài tiếng lá hoa rơi
tiếng âm thầm thời gian giăng khắp
như buông trôi tiếp tiếp tiếng đời

Trường Đinh
UK, sương mù già 2018

 

10 comments:

  1. Bài thơ TTTrinh vừa mới post cũng rất may mắn hân hạnh được Chị Hà Lan Phương mến thương phổ thành ca khúc; TTTrinh đăng bài thơ lên Vườn Thơ Nhạc thân quen chia sẻ cùng cả nhà và cũng vì TTTrinh đang (rất nhớ) Chị Hà Lan Phương thương quý của TTTrinh ơi! :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. ghé thăm thơ đẹp, "như tiếng đời tiếp tiếp buông trôi"... lắng đợi thưởng thức tiếng hát thương. chiều vui đùng đùng nghen Tú Trinh.

      Delete
    2. Aha, cám ơn nhiều lắm Trường Đinh! :-), đã (tiên phong) làm người (vào đọc thơ TTTrinh) nha...
      Đúng rồi, Tú Trinh sẽ vui đùng đùng vui ầm ầm với lời chúc cúa Trường Đinh! :)))

      Delete
  2. Tú Trinh thương, ngồi buồn vẽ đổi chữ thơ để có thêm một bài họa.
    những cái đẹp bay hoài muôn ý... chiều ầm ầm vui nhé, Tú Trinh.

    Trôi Như Tiếng Đời

    vệt nắng tàn khuất sau khe lá
    mảnh rèm thưa sau buổi chiều rơi
    bên song cửa còn ai hoài nép
    đợi chờ gì sao cứ chơ vơ

    ánh mắt người trời thu man mác
    dõi về nơi xa vắng xa mù
    ảnh hình nào có từ phương ấy
    có nỗi gì trong đáy tâm tư

    chừng rất sâu nghe dài tiếng thở
    trong thăm thẳm lẩn tiếng chiều rơi
    từ ngăn tim bao ngày u uất
    lẩn mùa thu trong chớm xa khơi

    thoáng nghiêng lui có buổi chiều thấp
    cho không ngờ chao đến vùng đêm
    cho nhà ai khoảng sân loang tối
    bóng trăng lơi choàng quanh bóng đêm

    tiếng não nề côn trùng tấu khúc
    rớt hiên ngoài tiếng lá hoa rơi
    tiếng âm thầm thời gian giăng khắp
    như buông trôi tiếp tiếp tiếng đời


    ReplyDelete
    Replies
    1. Trường Đinh ơi, đã đọc bài họa thơ của TĐ đối lại bài Như Tiếng Đời Trôi của TT; thật tuyệt, thật hay, sâu sắc lắm, thơ Trường Đinh (thật xuất thần); Trinh đang xúc động vô cùng vì có một người (bây giờ; là duy nhất) họa thơ TT; Trường Đinh ơi, có mong muốn post lên cho cả nhà thưởng thức bài họa của thi sĩ nhân tài Trường Đinh của chúng ta không???

      Delete
    2. cảm ơn Tú Trinh. tất cả là những con chữ đẹp của Tú Trinh, chỉ là đổi vị trí cho thành bài họa mới. Tú Trinh post nơi nào thích, để đùng đùng vui thơ nhé. chiều đẹp...

      Delete
    3. Tú Trinh vừa post tiếp bài thơ họa của Trường Đinh nối tiếp bài thơ của Từ Tú Trinh rồi đó, Trường Đinh ơi...:
      Xem hai (02) bài thơ (Như Tiếng Đời Trôi và Trôi Như Tiếng Đời) cũng thấy đùng đùng vui chút rồi... Trường Đinh :))))

      Delete
    4. cảm ơn Tú Trinh. chiều vui vui thơ, sức khỏe đẹp...

      Delete
  3. Trôi Mãi Tiếng Đời

    - lục bát chuyển thơ "Như Tiếng Đời Trôi" của Từ Tú Trinh, để gởi tặng Từ Tú Trinh...

    khuất sau khe lá nắng tàn
    mảnh rèm thưa mỏng chiều vàng buông rơi
    ai bên song cửa đợi chờ
    còn đây lẻ bóng chơi vơi nỗi sầu

    mắt thu man mác một mầu
    dõi về xa vắng đêm thâu một mình
    trời xưa nhớ mãi bóng hình
    niềm thương còn đấy hỏi tình nơi nao

    thở dài trên tiếng lao đao
    nghe buồng tim lắng cơn đau tháng ngày
    chiều rơi trên áng mi cay
    làn thu gió thoảng xa bay bến bờ

    chiều rơi thấp thoáng nghiêng lơi
    đêm về gởi lại một trời thiết tha
    mù sương loang tối sân nhà
    choàng quanh trăng vỡ chỉ là bóng đêm

    não nề tiếng khóc trong tim
    làm hoa lá rớt cho thêm lạnh buồn
    thời gian giăng khắp mưa tuôn
    như ngàn tiếp nối trôi buông vào đời

    Trường Đinh
    UK, sương mù già 2018

    ReplyDelete
  4. Chị Hà Lan Phương dấu yêu thương nhớ của Từ Tú Trinh ơi! Tú Trinh đang khóc đây! Khóc nhiều lắm Chị yêu ơi! Lâu ngày quá rồi, cảm thấy vắng, nhớ Chị thương hơn bao giờ hết! Ngờ đâu, may mắn làm sao! hạnh phúc làm sao! Em đang (gặp Chị của em qua bài nhạc do chính Chị của em đã tài tình phổ thành bài nhạc và cũng chính do Chị của em trình bày)! Cám ơn lần nữa nha Chị Yêu Hà Lan Phương! Từ Tú Trinh nhớ thương thân ái chúc Chị của em; mãi mãi đẹp xinh, hồn hậu như khuôn mặt Chị thương trong bài nhạc Bài Du Ca Tình Yêu; vào Vườn Thơ Nhạc lúc nào TTTrinh cũng bỏ ra vài phút để (ngắm Chị của em), thấy yêu thương và cũng nhớ Chị vô chừng! Em viết những dòng nầy cho Chị, được nghe lại giọng hát thân quen, yêu thương của Chị ; được khóc nhiều cho đỡ nhớ, cho đỡ nhớ Chị phần nào!!!
    Thương mến chúc Anh Chị của Từ Tú Trinh đêm với giấc ngủ an lành, say ngoan; Anh Chị nhé! :) Đêm nay, em sẽ vừa khóc sung sướng vui mừng và lắng nghe thật đầy bài hát kỷ niệm thuở xa nào của Anh Chị Em mình; Anh Chị nhá! :-) Em, Từ Tú Trinh

    ReplyDelete