Khi thấy nắng xuân bên thềm cửa
Thì đã biết nơi xa lạnh đầy
Thì nghĩ tới em trong vườn tuyết
Giá buốt nào phủ trắng bờ vai
Khi thấy giấc mơ quay trở lại
Mỏi mòn đường về cuối đêm thâu
Say đi em để quên thôi nhớ
Nụ cười nở trên môi như ngày nào
Từ kiếp nào ta đã yêu dấu
Từ bao giờ ta đã xa người
Đôi giọt lệ cho em tất cả
Nỗi sầu đêm hôm này sẽ vơi
Vì em nhé ta về chốn cũ
Nhặt lấy xót thương và tủi hờn
Giấu kín trong niềm đau dĩ vãng
Để em vui sống cõi trần gian
ĐÔNG HÒA Nguyễn Chí Hiệp
07.02.2018
ghé thăm anh Chí Hiệp. chiều vui vui thơ đẹp...
ReplyDeleteCảm ơn Trường Đinh nhé
ReplyDeleteChúc mùa xuân vui vẻ nhiều sức khỏe
Thân ái
Donghoa
Ghé đọc thơ hay và thăm Đông Hoà thân mến nhé! :)
ReplyDeleteCảm ơn nhiều
ReplyDeleteChúc mùa xuân vui vẻ nhiều sức khỏe may mắn
Thân ái
Donghoa