Ngủ đi em cho qua tháng ngày
Ngủ đi em mộng vào thiên thai
Bên này tìm nhau trong cõi nhớ
Cuộc trăm năm tay nối bàn tay
Ngủ đi em mơ thấy tương lai
Dốc đường xuân hoa đã nở đầy
Và một người dìu qua nơi ấy
Để ngắm và thương nụ cười say
Tình ơi, em đến từ nơi đâu
Giữa mùa đông cuối đường băng giá
Môi khô lạnh miên man trong gió
Bờ môi ta giữ được em rồi
Ngủ đi em thức dậy bồi hồi
Bên kia đã phơi nắng mặt trời
Bên kia dốc về xao xuyến nhớ
Ước vọng mùa xuân có ai mơ
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
07.01.2017
"Tình ơi, em đến từ nơi đâu
ReplyDeleteGiữa mùa đông cuối đường băng giá
Môi khô lạnh miên man trong gió
Bờ môi ta giữ được em rồi" bài thơ thật hay và bờ môi thật tuyệt diệu vì vào mùa đông băng giá cái tuyệt vời của nó là làm ấm lại tình yêu. Cảm ơn Nguyễn Chí Hiệp với bài thơ hay