Anh nói sớm mai anh về Huế
Thế mà lặng lẽ hai mấy năm
Mỗi nằm gần tết trời như khóc
Thấm ướt mộ buồn anh biết chăng ?
Anh nói cuối năm trời gió lạnh
Em nằm yên nghỉ có ai thăm ?
Bậc rêu xanh rũ theo ngày tháng
Thương xót đời em giữa cõi trần
Bây giờ đã cuối mùa đông giá
Tóc pha sương trắng trắng bờ vai
Tóc em thì vẫn đen óng ả
Nụ cười di ảnh ngắm tôi say ....
Anh nói sớm mai mau về Huế
Quay bước ngược về Thượng Tứ ngay
Để nhìn lần nữa hình bóng cũ
Đau lòng nỗi nhớ tận chân mây
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
28.12.2017
chiều vui nhiều, anh Chí Hiệp mến...
ReplyDeleteThankyou
ReplyDeleteChúc vui vẻ
Thân á
Donghoa