Em có thấy rơi lá cuối chiều
Thu về mở cửa trái tim yêu
Để cho hoa nắng không còn rọi
Tiễn biệt mùa hè lưu luyến theo
Em có nhớ hôm xưa anh đến
Trước nhà mê mải ngắm trời xoay
Kia là ánh sáng bình minh tới
Có nửa vầng hồng ngược phía tây
Bây giờ xa quá tháng với ngày
Còn lại hồn hoang bạc tóc mây
Lẵng lặng tiếng buồn mênh mang gió
Âm thầm mưa lệ có qua đây ?
Bây giờ xa quá tháng với ngày
Còn gì thấu hiểu khi đã say
Vẫn kia em đứng nơi thăm thẳm
Giữa cõi mơ sầu đêm nhớ ai
Vĩnh Lưu
10.2019
No comments:
Post a Comment