Anh ngỡ rằng tình đã chết rồi
Chết từ khi lúc em lên ngôi
Bà phu nhân đại gia giàu có
nhưng tiếng yêu em chưa mở lời
Anh nghĩ rằng mình đã dứt tình
Dứt từ hôm chiếc xe hoa xinh
Chàng phu quân nắm tay ngà ngọc
Muôn tiếng hoan hô trông hữu tình
Cũng vì nghèo để mất người yêu
Tình đẹp như mơ ao ước nhiều
Không giữ được lòng người phụ khó
Đành thôi cam số phận cô liêu
Nhưng chẳng ngờ tình vẫn sống hoài
Bước người đi đến nơi xa xôi
Về quê xưa khát khao tìm gặp…
Nhung nhớ không vơi trong cõi đời
Minh Hồ
01.10.2014
No comments:
Post a Comment