Trời ảm đạm
cả ngày không ánh nắng
Tựa lòng anh xa
vắng bóng hiền thê
Buồn mỏi mong em
mau tới lúc về
Cho nhà hết bốn
bề mang quạnh quẽ
Trở lại cảnh
gia đình mình vui vẻ
Đêm cận kề anh
khẽ nhẹ hôn em
Dù hôm nay ván
đã đóng xong thuyền
Anh luôn nghĩ
trong tim còn mới lắm
Cựu như tân anh
đây vẫn tô đậm
Để không phai
sắc thắm đóa hoa yêu
Dòng thời gian trôi
tuổi xế dần chiều
Anh giữ nét mỹ
miều đầu gặp gỡ
Không có em anh
lười thức phát sợ
Bởi đêm khuya
trăn trở chập chờn hoài
Tưởng là em
nằm bên cạnh ngủ say
Nào biết hiền
thê bay về quê Mẹ !
Nhớ em quá hồn thơ cảm xúc lẹ
Viết nhanh lời thỏ
thẻ nỗi niềm riêng
Anh cầu xin Mẹ
và em bình yên
Nỗi sung sướng
đoàn viên đầu tháng* tới
- Ngày 05.10.2014 Hiền thê trở về Pháp
Minh Hồ
19.09.2014
No comments:
Post a Comment